XuTutu2060
New member
Sau khi bị PSG "đá bay" khỏi Cúp C1 châu Âu, Liverpool giờ đang đứng trước nguy cơ phải chia tay thêm danh hiệu thứ 2 trong mùa giải này nếu không thắng được Newcastle ở trận chung kết Cúp Liên Đoàn Anh. Drama thật sự!
Hậu quả nặng nề sau trận thua PSG ở Cúp C1
Với phong độ đỉnh của chóp gần như xuyên suốt mùa giải - vừa dẫn đầu Ngoại hạng Anh, vừa "càn quét" giai đoạn đấu bảng (League Phase) của Cúp C1 châu Âu một cách thuyết phục, Liverpool được các fan kỳ vọng sẽ ôm trọn 3-4 danh hiệu trong mùa giải 2024/2025. Tham vọng không phải là nhỏ!
Tuy nhiên, plot twist bắt đầu xuất hiện từ đầu tháng 2 và "cú twist" đau điếng nhất chính là thất bại trước PSG tại vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu trong tháng 3.
Ở trận đấu FA Cup gặp Plymouth Argyle tại vòng 4, HLV Slot của Liverpool đã dùng đội hình dự bị và kết quả là The Kop để thua đội hạng dưới 0-1 một cách đáng tiếc. Không phải HLV người Hà Lan "bỏ bê" FA Cup đâu, ông chỉ đơn giản muốn cho các trụ cột nghỉ ngơi thôi. Nhưng từ trận đấu đó, mọi người mới nhận ra rằng đội hình Liverpool không dày như nhiều fan vẫn nghĩ. Reality check!
Và quả thật, khi các trụ cột bị "vô hiệu hóa" trước một PSG đang ở đỉnh phong độ, Liverpool gần như không còn công thức nào để giành chiến thắng và thất bại là điều khó tránh khỏi.
Chưa hết drama, Liverpool còn bị tổn thất lực lượng sau trận thua PSG giữa tuần qua. Ibrahima Konate cùng Trent Alexander-Arnold đều dính chấn thương, cả hai không thể hoàn thành trận đấu ở Anfield và Alexander-Arnold đã chính thức phải ngồi ngoài ở trận chung kết Cúp Liên Đoàn Anh vào đêm 16/3. Xui chưa từng thấy!
Nguy cơ mất 2 danh hiệu chỉ trong vài ngày - Ai chịu nổi đây?
Đêm mai (16/3), Liverpool sẽ bước vào trận chung kết Cúp Liên Đoàn Anh gặp Newcastle. Đây là giải đấu mà đại diện thành phố cảng đang là đội "ôm cúp" nhiều nhất (10 lần vô địch). The Kop cũng đã là đội đăng quang mùa giải trước nên có "kinh nghiệm".
Trong bối cảnh vừa "ăn đòn" ở đấu trường danh giá nhất, Liverpool chắc chắn sẽ quyết tâm để có thêm một lần lên ngôi ở Cúp Liên Đoàn Anh dù xét về mức độ danh tiếng và ảnh hưởng, giải đấu này ở vị thế thấp nhất trong 4 giải mà The Kop tham gia mỗi mùa bóng.
Tuy nhiên, những màn trình diễn gần đây của Liverpool khiến những người yêu mến đội bóng này có quyền phải lo lắng, nghi ngại về một thất bại nữa dù The Kop vẫn được đánh giá cao hơn. Stress quá đi thôi!
Không chỉ ở các trận đấu với PSG, Liverpool còn thể hiện sự chật vật trong một số trận đấu như gặp Southampton, Everton hay Wolves ở Ngoại hạng Anh. Khi Salah có phần "off form", những cá nhân khác trên hàng công The Kop cũng trận hay trận dở khiến đội bóng này gặp những khó khăn nhất định.
Thêm nữa, Newcastle không phải là đối thủ dễ bị "bắt nạt" đâu nhé! Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh cũng đang rất khát khao để có danh hiệu lớn sau hàng chục năm chờ đợi. Động lực của họ đang cực kỳ cao!
Trong một trận đấu cụ thể, Newcastle hoàn toàn có thể là phiên bản "copy" của PSG. Bộ ba Bruno Guimaraes, Sandro Tonali và Joelinton cũng đủ sức để so găng với bộ ba Vitinha, Joao Neves hay Fabian Ruiz của đại diện nước Pháp. Bên cạnh đó, Alexander Isak thậm chí có phần còn xuất sắc hơn những tiền đạo cắm đích thực mà PSG đang sở hữu. Đáng sợ thật!
Vì thế, Liverpool nếu không cải thiện được phong độ thì sẽ nhiều khả năng phải rơi vào tình cảnh chia tay 2 đấu trường chỉ trong ít ngày mà không có được chiếc cúp nào. Từ vô địch ở mọi mặt trận xuống tay trắng - drama không thể nào tệ hơn!
Trận chung kết Cúp Liên Đoàn Anh 2024/2025 sẽ diễn ra lúc 23h30 ngày mai 16/3 theo giờ Việt Nam. Hẹn gặp các bạn để cùng xem Liverpool có "comeback" được không nhé!
Nguồn: soha.vn
Hậu quả nặng nề sau trận thua PSG ở Cúp C1
Với phong độ đỉnh của chóp gần như xuyên suốt mùa giải - vừa dẫn đầu Ngoại hạng Anh, vừa "càn quét" giai đoạn đấu bảng (League Phase) của Cúp C1 châu Âu một cách thuyết phục, Liverpool được các fan kỳ vọng sẽ ôm trọn 3-4 danh hiệu trong mùa giải 2024/2025. Tham vọng không phải là nhỏ!
Tuy nhiên, plot twist bắt đầu xuất hiện từ đầu tháng 2 và "cú twist" đau điếng nhất chính là thất bại trước PSG tại vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu trong tháng 3.
Ở trận đấu FA Cup gặp Plymouth Argyle tại vòng 4, HLV Slot của Liverpool đã dùng đội hình dự bị và kết quả là The Kop để thua đội hạng dưới 0-1 một cách đáng tiếc. Không phải HLV người Hà Lan "bỏ bê" FA Cup đâu, ông chỉ đơn giản muốn cho các trụ cột nghỉ ngơi thôi. Nhưng từ trận đấu đó, mọi người mới nhận ra rằng đội hình Liverpool không dày như nhiều fan vẫn nghĩ. Reality check!
Và quả thật, khi các trụ cột bị "vô hiệu hóa" trước một PSG đang ở đỉnh phong độ, Liverpool gần như không còn công thức nào để giành chiến thắng và thất bại là điều khó tránh khỏi.
Chưa hết drama, Liverpool còn bị tổn thất lực lượng sau trận thua PSG giữa tuần qua. Ibrahima Konate cùng Trent Alexander-Arnold đều dính chấn thương, cả hai không thể hoàn thành trận đấu ở Anfield và Alexander-Arnold đã chính thức phải ngồi ngoài ở trận chung kết Cúp Liên Đoàn Anh vào đêm 16/3. Xui chưa từng thấy!
Nguy cơ mất 2 danh hiệu chỉ trong vài ngày - Ai chịu nổi đây?
Đêm mai (16/3), Liverpool sẽ bước vào trận chung kết Cúp Liên Đoàn Anh gặp Newcastle. Đây là giải đấu mà đại diện thành phố cảng đang là đội "ôm cúp" nhiều nhất (10 lần vô địch). The Kop cũng đã là đội đăng quang mùa giải trước nên có "kinh nghiệm".
Trong bối cảnh vừa "ăn đòn" ở đấu trường danh giá nhất, Liverpool chắc chắn sẽ quyết tâm để có thêm một lần lên ngôi ở Cúp Liên Đoàn Anh dù xét về mức độ danh tiếng và ảnh hưởng, giải đấu này ở vị thế thấp nhất trong 4 giải mà The Kop tham gia mỗi mùa bóng.
Tuy nhiên, những màn trình diễn gần đây của Liverpool khiến những người yêu mến đội bóng này có quyền phải lo lắng, nghi ngại về một thất bại nữa dù The Kop vẫn được đánh giá cao hơn. Stress quá đi thôi!
Không chỉ ở các trận đấu với PSG, Liverpool còn thể hiện sự chật vật trong một số trận đấu như gặp Southampton, Everton hay Wolves ở Ngoại hạng Anh. Khi Salah có phần "off form", những cá nhân khác trên hàng công The Kop cũng trận hay trận dở khiến đội bóng này gặp những khó khăn nhất định.
Thêm nữa, Newcastle không phải là đối thủ dễ bị "bắt nạt" đâu nhé! Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh cũng đang rất khát khao để có danh hiệu lớn sau hàng chục năm chờ đợi. Động lực của họ đang cực kỳ cao!
Trong một trận đấu cụ thể, Newcastle hoàn toàn có thể là phiên bản "copy" của PSG. Bộ ba Bruno Guimaraes, Sandro Tonali và Joelinton cũng đủ sức để so găng với bộ ba Vitinha, Joao Neves hay Fabian Ruiz của đại diện nước Pháp. Bên cạnh đó, Alexander Isak thậm chí có phần còn xuất sắc hơn những tiền đạo cắm đích thực mà PSG đang sở hữu. Đáng sợ thật!
Vì thế, Liverpool nếu không cải thiện được phong độ thì sẽ nhiều khả năng phải rơi vào tình cảnh chia tay 2 đấu trường chỉ trong ít ngày mà không có được chiếc cúp nào. Từ vô địch ở mọi mặt trận xuống tay trắng - drama không thể nào tệ hơn!
Trận chung kết Cúp Liên Đoàn Anh 2024/2025 sẽ diễn ra lúc 23h30 ngày mai 16/3 theo giờ Việt Nam. Hẹn gặp các bạn để cùng xem Liverpool có "comeback" được không nhé!
Nguồn: soha.vn