Dù được đá trên sân nhà Anfield huyền thoại, Liverpool vẫn phải "gục ngã" trước Chelsea với tỷ số 0-1, khiến cuộc đua giành vé Champions League càng thêm khó khăn cho "Lữ đoàn đỏ"
Trong ngày đón các anh tài Fabinho và Diogo Jota trở lại sau chấn thương, Liverpool vẫn không thể "reverse" được phong độ tệ hại tại Anfield. Các chàng trai của HLV Juergen Klopp phải nhận thất bại đáng buồn 0-1 trước Chelsea, tự đẩy mình vào thế "ngàn cân treo sợi tóc" trong cuộc chiến giành suất châu Âu mùa sau
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Liverpool thua tới 5 trận sân nhà liên tiếp tại Ngoại hạng Anh - một kỷ lục mà ai cũng muốn quên đi! Kể từ 16/12/2020, The Kop đã không còn "ngửi mùi" chiến thắng ở Anfield và chỉ ghi được có 1 bàn thắng trên sân nhà từ đầu năm 2021 - con số thực sự gây sốc khi nghĩ rằng trước đó, đội bóng của Klopp đã biến Anfield thành "pháo đài" bất khả xâm phạm với chuỗi 68 trận bất bại đầy ấn tượng
Hàng thủ yếu kém tiếp tục là "điểm đen" của Liverpool. Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, Timo Werner tăng tốc vượt qua cả thủ môn Alisson và đưa bóng vào lưới phút 24. Tuy nhiên, VAR đã "giải cứu" khi xác định tiền đạo Chelsea đã ở thế việt vị
Ít phút sau, Liverpool có ngay cơ hội "trả đũa". Sadio Mane nhận đường kiến tạo từ Alexander-Arnold trong thế đối mặt với thủ môn Mendy nhưng anh lại sút hụt đáng tiếc. Đó cũng là cơ hội ngon nghẻ nhất của The Kop trong trận đấu này
Nguồn: kenh14.vn