Đón Fulham - đội đang "cầm đèn đỏ" ở nhóm xuống hạng về Anfield, nhưng Liverpool vẫn tiếp tục gây thất vọng với thất bại 0-1. Đây là trận thua sân nhà thứ 6 liên tiếp luôn á!
Từ một pháo đài bất khả xâm phạm, giờ Anfield đang trở thành nỗi đau kéo dài của Liverpool. Chỉ tiếp đón một đối thủ đang nằm trong nhóm "cầm đèn đỏ" như Fulham mà The Kop vẫn thua trận sân nhà thứ 6 liên tiếp và tiếp tục lún sâu vào vũng lầy khủng hoảng. Đau thật đau!
Xuất phát với 7 sự thay đổi nhân sự so với thất bại 0-1 trước Chelsea cách đây ít ngày, đội chủ sân Anfield trải qua một trong những hiệp 1 tệ hại nhất từ đầu mùa. Coi mà thấy chạnh lòng!
Hàng công bế tắc không biết ghi bàn kiểu gì, hàng thủ với sự góp mặt của 3 gương mặt chỉ xứng đáng đá đội trẻ là Neco Williams, Nathaniel Phillips và Rhys Williams liên tục bị những cầu thủ tấn công tốc độ của Fulham hành cho tơi tả. Xem mà muốn khóc luôn ý!
Fulham khai thác rất tốt khoảng trống mênh mông bên hành lang cánh phải của Liverpool để tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, Lookman hay Maja lại thiếu một chút chuẩn xác trong những tình huống dứt điểm cuối cùng để tìm được bàn mở tỷ số sớm.
Dẫu vậy, trước khi hiệp 1 khép lại, đội bóng chơi hay hơn cũng được tưởng thưởng xứng đáng. Xuất phát từ pha che chắn thiếu an toàn và để mất bóng của Salah, Mario Lemina tung cú đá căng chìm vào góc xa đưa Fulham vượt lên ở phút 45. Thế là xong!
Nguồn: kenh14.vn