MinTeen439
New member
Rạng sáng 10/4 vừa rồi, Liverpool đã có chiến thắng 2-0 trước Porto ngay tại Anfield nhờ công của Naby Keita và Roberto Firmino. Thế này thì trận lượt về tuần sau chỉ còn là "hình thức" thôi các bạn ơi!
Đón Porto đến "pháo đài" Anfield, dàn sao The Kop quyết tâm "flex" sức mạnh như cách họ đã nghiền nát đối thủ này với tỉ số 5-0 ở vòng loại trực tiếp Champions League mùa trước. Còn đội khách thì cố gắng giữ kết quả tốt nhất có thể trước khi về sân nhà vào rạng sáng 18/4.
Và Liverpool không làm các fan phải chờ lâu! Chỉ 5 phút sau tiếng còi khai cuộc, Naby Keita đã mở tỉ số rồi nè. Cú sút từ rìa vòng cấm của anh chàng này chạm chân Oliver Torres của Porto "xoắn" hướng, khiến huyền thoại Iker Casillas chỉ biết đứng nhìn. Vậy là xong!
Plot twist là đây mới là bàn đầu tiên của cầu thủ áo số 8 này cho Liverpool tại đấu trường danh giá nhất châu Âu đấy. Ý nghĩa quá đi mất!
Liverpool tiếp tục "ép sân" và suýt nữa thì có bàn thứ hai ở phút 22, nhưng Mohamed Salah lại... "xịt" mất rồi. Từ pha bóng "tặng" của Porto, Salah đối mặt với Casillas nhưng cú dứt điểm thiếu cảm giác khiến bóng đi chệch cột dọc. Hơi buồn!
May sao chỉ 4 phút sau, Salah không cần phải "ấm ức" nữa vì bàn thứ hai đã đến! Từ đường căng ngang "chuẩn không cần chỉnh" của Trent Alexander-Arnold, Roberto Firmino chỉ việc đưa bóng vào lưới trống thôi. Ez game!
Tình huống này ban đầu nghi ngờ việt vị đấy, nhưng sau khi "hỏi ý kiến" VAR, trọng tài đã công nhận bàn thắng hợp lệ. Phù!
Liverpool suýt nữa thì "dính đòn" khi Alexander-Arnold và Alisson phối hợp hơi lúng túng, bóng chạm tay hậu vệ người Anh trong vòng cấm. Nhưng trọng tài không thổi penalty. Lucky quá!
Nguồn: kenh14.vn