NhimYeu5922
New member
Liverpool vừa "xử gọn" Crystal Palace với tỷ số 3-1, nhưng mà drama phút 89 thì ai cũng phải nói là "hơi ảo" đấy Dù sao thì The Reds vẫn bỏ túi trọn vẹn 3 điểm để tiếp tục "đeo bám" Man City thôi!
**Jota kiếm penalty "mơ hồ" cho Liverpool **
Làm khách trên sân của "con mồi yêu thích" Crystal Palace, Liverpool khởi đầu cực smooth như kỳ vọng luôn. The Reds "chọc thủng lưới" đối phương 2 lần khá dễ dàng trong hiệp 1. Nhưng mà plot twist ở hiệp 2 nè - Palace comeback mạnh mẽ, gỡ lại 1 bàn và đẩy Liverpool vào thế "phòng thủ tử thủ". Đúng lúc căng não nhất cuối trận, đội khách bỗng dưng được "tặng" quả penalty gây tranh cãi và Fabinho thì "chốt hạ" dễ như ăn kẹo để ấn định chiến thắng 3-1. Thành thật mà nói, dù không có drama này thì Liverpool vẫn win thôi, chỉ là phải "vắt não" thêm tý
Ở trận này, Liverpool không đổi nhiều trong lineup. Alex Oxlade-Chamberlain comeback đá chính, kết hợp cùng Jota và Firmino trên hàng công. Bộ tứ hậu vệ và tiền vệ thì HLV Jurgen Klopp giữ nguyên. Còn Crystal Palace cũng dùng sơ đồ 4-3-3 với Jean-Philippe Mateta đá trung phong.
Liverpool đã "càn quét" 6 trận liên tiếp khi làm khách của Palace rồi. Vì thế mà họ vào trận tự tin "max level" và tạo áp lực "nghẹt thở" lên khung thành Guaita. Chỉ mới phút thứ 8 thôi, đội khách đã mở tỷ số rồi. Từ quả phạt góc của Robertson, Van Dijk "bật nhảy" đánh đầu cực mạnh, ghi bàn cho Liverpool luôn!
Phút 11, Robertson tiếp tục "thả bóng ngon" cho Oxlade-Chamberlain dứt điểm, nhưng anh chàng người Anh lại "xịt" ra ngoài cạnh lưới Crystal Palace. Những phút tiếp theo, Liverpool chơi "áp đảo" hoàn toàn. Oxlade-Chamberlain nổi bật với các pha "đột kích" vào vòng cấm đội chủ nhà. Sau khi bỏ lỡ vài cơ hội, ngôi sao người Anh cuối cùng cũng "phá lưới". Phút 33, từ cú tạt "chuẩn không cần chỉnh" của Robertson, Oxlade-Chamberlain đỡ ngực rồi "tung cước" hoàn hảo ở góc hẹp, nhân đôi cách biệt cho Liverpool!
Bị dẫn trước 2 bàn từ sớm, nhưng Crystal Palace không "bỏ cuộc" đâu nha. Họ "vùng dậy" mạnh mẽ ngay từ cuối hiệp 1. Phút 39, Matip "fail" khi chuyền bóng thẳng vào chân Michael Olise ở phần sân nhà
Sau giờ nghỉ, Crystal Palace tiếp tục là đội chơi hay hơn. Phút 46, Olise lại "kiến tạo ngon" cho đồng đội, nhưng Gallagher đánh đầu ra ngoài ở cự ly chưa đến 5m. Phút 48, khung thành Alisson lại "rung chuyển" sau pha giật góc ở cự ly siêu gần của Édouard. Tuy nhiên, Édouard dứt điểm thiếu lực và Alisson vẫn kịp "bay người" bắt gọn bóng.
Các đợt phản công của Palace càng lúc càng "bén" và cuối cùng thì họ cũng ghi bàn gỡ ở phút 55. Từ giữa sân, Jeffrey Schlupp chọc khe "chuẩn xịn" cho Mateta "phá bẫy" việt vị của Liverpool thoát xuống đối mặt với Alisson. Tiền đạo người Pháp không sút ngay mà chuyền ngang cho Édouard "dễ như ăn kẹo" lập công!
Có bàn gỡ, Crystal Palace "hưng phấn" lên và liên tục đẩy Liverpool vào thế "phòng ngự". Phút 57, trung vệ Andersen "bật lên" sút xa suýt thành bàn. Phút 70, tiền đạo vào thay người Eze tạo cơ hội cho Schlupp dứt điểm, nhưng anh này sút ở góc quá hẹp nên "không ăn thua".
Phút 79, Robertson và Alisson có pha phối hợp khiến fan Liverpool phải "thót tim" Robertson đánh đầu về ngược hướng di chuyển của Alisson, nhưng thủ môn người Brazil vẫn kịp bắt bóng trước khi tiền đạo Crystal Palace lao vào. Phút 83, Alisson tiếp tục "tỏa sáng", cứu cho Liverpool bàn thua "trông thấy" sau pha tâng bóng "kỹ thuật" của Olise. Alisson thậm chí lao thẳng vào cột dọc trong nỗ lực đẩy bóng ra ngoài - "máu lửa" quá đi!
Đúng lúc "khó nhằn" nhất, Liverpool bất ngờ được "tặng" penalty siêu tranh cãi. Phút 85, Jota nhận bóng trong vòng cấm Crystal Palace rồi lao thẳng vào thủ môn Guaita. Ban đầu, trọng tài Kevin Friend không thổi phạt đền, nhưng ông ấy "đổi ý" sau khi xem lại VAR. Đáng chú ý là tình huống quay chậm cho thấy Jota bị "lỡ đà" nhiều hơn bị Guaita phạm lỗi nha mọi người
Các cầu thủ Palace "phản ứng mạnh" nhưng không làm Kevin Friend "đổi quyết định" được. Trên chấm 11m, Fabinho "lạnh lùng" ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Liverpool. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu luôn, vì Palace "xuống tinh thần" và hết thời gian để "làm gì khác" rồi
Nguồn: soha.vn