MamMoon9170
New member
Trận ra quân Champions League hôm 8/9 vừa rồi chứng kiến một Liverpool tệ hại đến mức khó tin khi để thua Napoli tận 1-4 ngay trên sân khách
Tuy là Á quân Champions League mùa trước, nhưng Liverpool đã thi đấu như một đội bóng hoàn toàn xa lạ. Được đánh giá cao hơn đối thủ trước trận đấu tại sân Diego Armando Maradona, nhưng thực tế thì... các chàng trai của HLV Klopp đã nhận một trận thua không thể đắng hơn
Ác mộng bắt đầu ngay từ phút thứ 4 khi Milner để bóng chạm tay trong vòng cấm. Piotr Zielinski không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m, mở tỉ số 1-0 cho chủ nhà.
Bàn thắng sớm như "tiêm doping" cho Napoli. Họ chơi càng lúc càng hay, các đường bóng cực kỳ sắc bén. Phút 31, chính Zielinski kiến tạo để André-Frank Zambo Anguissa nâng tỉ số lên 2-0.
Hàng thủ Liverpool hôm ấy thi đấu thảm họa không thể tả xiết
Tưởng vậy là hết? Chưa đâu! Ngay đầu hiệp 2, Napoli phản công sắc như dao cạo, Zielinski lại ghi thêm bàn thứ 4 cho đội chủ nhà sau 2 nhịp dứt điểm đẹp mắt
Không còn gì để mất, Liverpool dồn lên tấn công. Nỗ lực của họ được đền đáp khi Luis Díaz rút ngắn tỉ số xuống 1-4 ở phút 49. Nhưng đó cũng là tất cả những gì The Kop làm được.
Nguồn: kenh14.vn