MiuSky4880
New member
Chỉ cần đúng MỘT GIÂY lơ là thôi, Liverpool đã đánh mất tất cả lợi thế và nhận về một kết cục đau đớn tại Etihad bởi những đòn phản công sắc như dao cạo của Man City. Đau quá đau!
Trước khi bi kịch ập đến, khi Joel Matip "quên mất" Kun Aguero để tiền đạo người Argentina lẻn xuống nhận bóng từ đường chuyền chuẩn từng milimet của Kevin de Bruyne, rồi qua người Mignolet đưa bóng vào lưới trống, Liverpool mới là đội đang cầm trận và dồn ép đội chủ nhà nghẹt thở đấy nha. Nhưng mà thôi, đôi khi số phận trận đấu chỉ xoay chuyển trong chớp mắt thôi mà!
Trước khoảnh khắc "chí mạng" đó, hàng phòng ngự Liverpool chơi cực tập trung luôn, bắt các chân sút áo xanh chỉ còn cách duy nhất là sút xa không mấy nguy hiểm sau những đợt phản công nhanh.
Bên kia sân, bộ ba Mane - Firmino và Mohamed Salah đã khuấy đảo banh nóc hàng thủ vốn không mấy vững vàng của đội chủ nhà Etihad. Mấy lần Salah khiến fan Man City phải "hết hồn" với những pha dribble vừa nhanh vừa đẹp, buộc cả Otamendi lẫn Fernandinho phải ăn thẻ vàng vì phạm lỗi ngay ngoài vòng cấm.
Không có màn bắt bài xuất thần của thủ môn Ederson Moraes, chắc Man City đã phải thủng lưới trước rồi. Bù đắp cho sai lầm của hàng thủ, anh chàng này đã có màn trình diễn ấn tượng với những pha ra vào chuẩn xác, đọc vị cả những cú dứt điểm của Salah, và xử lý bóng bằng chân rất hay trước sức ép của đối phương.
Bàn thắng của Aguero không chỉ giúp Man City lật kèo khi đang chơi lép vế, mà còn là cú đâm thẳng vào tâm lý Liverpool. Sự nóng giận và muốn gỡ hòa khiến Sadio Mane có pha bay người đạp thẳng vào mặt thủ môn Ederson ngay ngoài vòng cấm, khiến thủ môn này phải rời sân trong tình trạng bất tỉnh, còn Mane thì ăn thẻ đỏ trực tiếp. Ối giời ơi!
Pha đạp "rợn người" của Mane khiến trận đấu phải dừng hơn 5 phút để y tế sơ cứu và cáng Ederson ra ngoài. Và đó cũng chính là khoảng bù giờ hiệp 1 để Man City "đâm thêm một nhát" vào Liverpool bằng pha đánh đầu tung lưới của Gabriel Jesus, sau cú tạt bóng kiến thiệt của Kevin de Bruyne. Đau đớn quá trời!
Chơi với 10 người và bị dẫn 2 bàn, chẳng có gì lạ khi Liverpool tiếp tục nhận "gáo nước lạnh" từ Gabriel Jesus sau đường chuyền đẹp mắt của Fernandinho và sự nhường bóng rất đẹp của Aguero. Rồi Leroy Sane vào thay Jesus còn "chốt hạ" trận đấu bằng hai cú sút cực đỉnh, một góc gần, một góc xa. Thảm họa thật sự!
Trận thua thê thảm của Liverpool là minh chứng rõ ràng nhất cho điểm yếu chết người trong lối chơi tấn công hăng hái nhưng quá cảm tính và phụ thuộc tâm lý của các học trò HLV Juergen Klopp. Một khi tâm lý bị đổ vỡ, sự sụp đổ là không thể tránh khỏi.
Nghiền nát Liverpool trong trận đấu sớm vòng 4, Man City tạm chiếm ngôi đầu bảng của Man United, còn Liverpool tụt xuống thứ 4 với 7 điểm và một tương lai đầy khó khăn khi chắc chắn Sadio Mane sẽ phải ngồi ngoài thêm vài trận nữa vì án phạt bổ sung cho pha bóng kinh hoàng với thủ môn Ederson.
**Tỷ số: Man City 5-0 Liverpool**
**Đội hình thi đấu**
Man City: Ederson (Claudio Bravo 44'), Walker, Stones, Otamendi (Mangala 71'), Danilo, Mendy, Fernandinho, De Bruyne, Silva, Jesus (Sane 57'), Aguero.
Liverpool: Mignolet, Alexander-Arnold, Matip, Klavan, Moreno, Henderson, Wijnaldum (Milner 59'), Can, Mane, Salah (Ox-Chamberlain 46'), Firmino (Solanke 67').
**Ghi bàn**
Aguero (25'), Gabriel Jesus (45'+6, 53'), Leroy Sane (77', 90+1)
Nguồn: soha.vn