KemCute8733
New member
Hú hồn! Dàn tấn công Liverpool phải thi triển hết vũ khí mới cứu vãn được tình thế sau màn phòng ngự "troll" đầu trận khiến fan Kop phải thót tim
Chuỗi trận bất bại trên sân nhà kéo dài từ tháng 4-2017 của Liverpool suýt chút nữa thì bay màu trước Sheffield United - đội mà ai cũng nghĩ sẽ là "miếng mồi ngon" cho The Kop. Plot twist ở chỗ Rhian Brewster - cựu học trò được Liverpool bán cho Sheffield với giá 20 triệu bảng - quyết tâm "phang" thầy cũ trong lần đầu trở lại Anfield này. Drama thật sự!
Trận đấu mới chạy được vài chục giây thôi mà Liverpool suýt có bàn mở tỉ số rồi. Sadio Mane nhận bóng từ Andy Robertson, qua cả thủ môn Aaron Ramsdale và sút vào khung thành trống. Nhưng mà trung vệ John Egan lùi về kịp thời cứu thua cho đội khách. Ôi tiếc quá đi mất!
Rồi đến phút 10, drama bắt đầu! Fabinho - người được giao nhiệm vụ thay Van Dijk - phạm lỗi với Oli McBurnie trong vòng cấm. Sander Berge đá penalty cực dễ, Sheffield dẫn trước luôn. Liverpool ơi là Liverpool!
Phút 21, Oli McBurnie lại có cơ hội băng xuống đối mặt thủ thành Alisson nhưng sút chéo góc... ra ngoài. Nếu vào thì chắc Liverpool toang rồi á!
May quá phút 41, Jordan Henderson treo bóng cho Sadio Mane đánh đầu, thủ môn Aaron Ramsdale cản được nhưng Roberto Firmino nhanh trí đá bồi gỡ hòa 1-1. Phù, sống lại rồi!
Hiệp 2, Liverpool ép sân toàn tập. Phút 62, Mohamed Salah nhận bóng từ Alexander-Arnold và sút tung lưới... nhưng VAR vào cuộc và xác nhận việt vị. Bruh!
Nhưng mà chỉ 2 phút sau, Sadio Mane chuyền đẹp cho Diogo Jota đánh đầu vào lưới Ramsdale. Goal đẹp xỉu, Liverpool lên dẫn 2-1!
Sheffield cố tấn công phút cuối nhưng vô vọng. Mohamed Salah còn suýt ghi thêm bàn ở phút 81 nhưng bóng đập cột dọc. Cuối cùng Liverpool giữ được chiến thắng 2-1, vượt Aston Villa lên ngôi nhì bảng, chỉ sau... Everton. Ơ kìa!
Nguồn: soha.vn