Liverpool mùa này: Giỏi thật đấy nhưng vẫn tuột cup vì "lời nguyền" không bao giờ hết

Bi2k99890

New member
ab863ec064f1ae9f9541.jpg


Xuất sắc nhưng số hưởng không theo, đó là cách mọi người đang nói về Liverpool mùa này tại Premier League. Nhưng thực ra Lữ đoàn đỏ đáng lẽ có thể làm tốt hơn nhiều luôn á!

Jurgen Klopp và đồng đội kết thúc mùa giải với 97 điểm nhờ chiến thắng 2-0 trước Wolverhampton Wanderers với 2 bàn của Sadio Mane.

Nhưng mà chiến thắng này như "muối bỏ biển" khi cùng giờ đó, Manchester City đã nghiền nát Brighton & Hove Albion để lần thứ 2 liên tiếp bảo vệ ngôi vương Premier League.

Vậy tại sao Liverpool lại đánh rơi chức vô địch một cách đáng tiếc đến vậy sau một mùa giải quá đỉnh? Cùng mình phân tích nhé!

## 1. "Lời nguyền" Giáng sinh: Dẫn đầu mà vẫn... ăn hành

Giai đoạn Giáng sinh được coi là cực kỳ quan trọng để đánh giá khả năng vô địch hay xuống hạng của các đội. Đội nào cuối bảng Giáng sinh thì gần như coi như "bye bye" Premier League rồi. Còn đội nào đầu bảng thì thường sẽ về đích với ngôi vô địch.

Cụ thể là 8 trong 10 đội đứng đầu Premier League lúc Giáng sinh đều vô địch cuối mùa. Chỉ có duy nhất một đội không thể vô địch. Và đó chính là... Liverpool luôn!

5adca747d20f59706b43.jpg


Cụ thể, họ từng dẫn đầu vào Giáng sinh 2008/09 và 2013/14 nhưng rồi để cup văng vào tay hai đội bóng ở Manchester là Manchester United và Manchester City. Và giờ lịch sử lại lặp lại y chang mùa này.

Kết thúc với 97 điểm, chỉ có đúng 2 đội thắng nhiều hơn Liverpool trong lịch sử Premier League: Manchester City mùa này và Manchester City mùa trước thôi. Éo le thật đấy!

## 2. Cầm vàng để vàng rơi - Pain thật sự

Dẫn đầu bảng mùa Giáng sinh, Liverpool thậm chí còn bỏ xa Manchester City tới 7 điểm vào đầu năm 2019 luôn á!

Ở họp báo trước trận cuối, Pep Guardiola thể hiện rõ sự ngạc nhiên khi đội của ông lại comeback được. Ông còn tuyên bố: "Thực sự như mơ khi tới được đây, tôi không hề nghĩ đến điều đấy khi chúng tôi đứng sau họ tới 7 điểm."

"Chúng tôi đã thể hiện được nhiều điều. Nếu có thể hai năm liên tiếp vô địch thì sẽ rất tốt nhưng sẽ chẳng có gì thay đổi một sự thật rằng chúng tôi đã làm rất tốt ở mùa này."

32ae6fdcfb468e2954ea.jpg


Sau vài tuần "đạp xe tại chỗ", mọi thứ dần tuột khỏi tay Liverpool. Họ liên tục mất điểm và đánh rơi lợi thế trong cuộc đua vô địch trước Manchester City ở cuối mùa.

Tính từ đầu năm 2019, đội của Jurgen Klopp đã đánh rơi 11 điểm trong 18 trận. Trong khi đó, Man City chỉ mất 3 điểm trước Newcastle United cuối tháng 1. The Citizens nước rút quá khủng và Liverpool chỉ còn cách tự trách bản thân thôi!

## 3. Gặp đúng lúc đối thủ "lên đồng"

Liverpool tự trách mình là đúng rồi. Nhưng nói thật thì họ cũng khá "đen" khi gặp Man United hay Everton đúng lúc đối phương đang "phất" nhất luôn á!

Lấy ví dụ trận hòa Manchester United. Lúc đó, Man United đang có phorm siêu tốt, thậm chí còn mơ về Champions League và Top 4 dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.

d677bb79bdb40cb47c2b.jpg


Dù gặp nhiều chấn thương ngay đầu trận, Manchester United vẫn làm khó được Liverpool. Solskjaer liên tục thay người, khiến Man United trở nên cực kỳ khó đoán, và vì thế Liverpool không thể nắm bắt được nhịp trận của họ.

Còn trận hòa trước rival cùng thành phố Everton, Liverpool phải đối đầu với Jordan Pickford đang "bắt thần thánh" và khao khát rửa hận sau sai lầm ở lượt đi tại Anfield. Thêm vào đó cặp trung vệ Michael Keane và Kurt Zouma chơi cực chắc chắn càng khiến Liverpool khó xử hơn.

Cũng là Man United đó nhưng khi gặp Man City lại yếu như... tàu lá luôn, gần như không có chút phản kháng nào!

## 4. Hàng công có lúc "tịt ngòi" quá lâu

Mùa trước, hàng công Liverpool ghi được 57 bàn ở Premier League. Mùa này, bộ ba ghi 56 bàn. Cả Salah và Mane đều kết thúc mùa với 22 bàn, bằng với Pierre-Emerick Aubameyang của Arsenal.

Dù vậy, Salah lại có giai đoạn "câm lặng" kéo dài khá lâu. Firmino cũng không thể ghi bàn đều đặn như mùa trước và còn dính chấn thương cuối mùa. Mane chơi ổn định nhưng cũng có lúc kém duyên.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top