Đây là lời bình của huyền thoại Rio Ferdinand trên kênh BT Sports sau khi chứng kiến Philippe Coutinho "phát điên" giúp Liverpool đè bẹp Leicester 3-2. Còn Steven Gerrard thì thú nhận là hồi xưa toàn cố tình "né" ông anh Brazil này mỗi khi tập đối kháng luôn
Lần đầu sau ồn ào chuyển nhượng, Coutinho mới tỏa sáng cháy luôn đèn như thế này! Anh chọc khe "xé toạc" hàng thủ Leicester để Mohammed Salah đánh đầu phá lưới Kasper Schmeichel, rồi tự mình làm luôn bàn thứ 2 bằng cú đá phạt trực tiếp đẳng cấp "không có nhưng".
Nhân tố X của Klopp
Liverpool vừa chấm dứt chuỗi tệ hại 4 trận toàn hòa (2) và thua (2), và đương nhiên là Coutinho giành ngôi sao trận rồi. Đóng góp của anh không chỉ là bàn thắng và kiến tạo nha mọi người. Còn nhiều thứ xịn xò khác nữa đây!
Tại King Power tối thứ Bảy, ngoài ghi bàn và kiến tạo, Coutinho còn có tận 5 đường chuyền "mấu chốt" tạo cơ hội nguy hiểm – nhiều nhất trong đội. Không những thế, anh còn dẫn đầu về số lần sút, rê bóng và tạt bóng (đều 5 lần hết). Leicester cố kèm mà... kèm không nổi luôn, đến nỗi khi anh bị thay ra, CĐV Liverpool hô vang tên anh inh ỏi!
Với cú sút phạt "thần thánh" vào lưới Schmeichel, Coutinho đã đạt cột mốc khủng. Kể từ khi gia nhập Liverpool hồi tháng 1/2013, anh đã sút văng lưới từ ngoài vòng cấm tới 16 bàn – không ai làm được như thế trong giai đoạn này cả!
Đây cũng là bàn đá phạt trực tiếp thứ 4 của anh từ mùa trước. Trong top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, chẳng có ai ghi từ đá phạt trực tiếp nhiều hơn thế đâu nhé!
"Coutinho chính là nhân tố X. Cậu ấy tạo nên những khoảnh khắc truyền cảm hứng không chỉ cho cả đội, mà cho cả sân vận động. Liverpool đã rất may mắn vì đang sở hữu cậu ấy", Rio Ferdinand bình luận, "Họ thậm chí còn làm được điều kỳ diệu khi giữ chân được anh trước sự chèo kéo của Barca".
Còn Steven Gerrard thì kể rằng anh ghét phải "đụng độ" Coutinho lúc tập luyện lắm. "Có những lúc anh ấy không thể ngăn chặn. Tôi rất ghét khi phải đối đầu với cậu ấy ở những trận đấu 5 người"
Coutinho không thể lúc nào cũng gánh team
Liverpool liên tục dẫn trước ở King Power, thậm chí có lúc cách biệt 2 bàn, nhưng không có nghĩa là thắng dễ đâu nha! Trong khi Coutinho "bùng nổ" ở trên thì ở dưới, hàng thủ Liverpool vẫn "lỗ chỗ" khắp nơi.
Thiếu tập trung vẫn là điểm yếu chết người của hàng phòng ngự Liverpool. Tình huống thủ môn Simon Mignolet "tặng bàn" khi xử lý phạt góc ở phút bù giờ hiệp 1 là bằng chứng rõ nhất.
Còn tình huống Vardy rút ngắn tỷ số xuống 2-3, không có hậu vệ nào kèm tiền đạo này cả luôn! Đội trưởng Henderson và hậu vệ Joe Gomez thì đứng lững thững phía... sau Vardy vài mét
Đó là thực tế đau lòng của Liverpool mùa này: công làm, thủ phá! Hiện tại với 11 bàn thua sau 6 vòng, họ chỉ khá hơn Leicester (12 bàn thua), West Ham và Crystal Palace thôi.
Trong khi hàng công còn thua xa hai đội Manchester (Man City 21, M.U 17), thì rõ ràng Liverpool khó lòng bù đắp cho việc hàng thủ cứ "tự sát" liên tục. Đó cũng là lý do Liverpool là đội Anh duy nhất mất điểm ở vòng mở màn Champions League mùa này (hòa Sevilla 2-2).
Nguồn: soha.vn