CuaBoy7370
New member
Streak 7 trận bất bại siêu xịn của Chelsea dưới thời HLV Thomas Tuchel ở Ngoại hạng Anh đang có nguy cơ bị "chốt sổ" khi phải làm khách tại thánh địa Anfield của Liverpool lúc 3 giờ 15 phút ngày 5-3 (K+PM). Drama đây rồi các bạn ơi!
Trận đấu này được xem là tâm điểm vòng 29 Ngoại hạng Anh (mà được đôn lên đá xen kẽ ngay sau vòng 26 vì tình hình dịch bệnh đang căng thẳng nha). Cuộc chạm trán giữa hai ông lớn Liverpool và Chelsea hứa hẹn sẽ gay cấn muốn xỉu, không ai nhường ai, bởi cả hai đang cố gắng hết sức để giành vé vào Top 4 đấy!
Mục tiêu của chủ nhà Liverpool nghe có vẻ khiêm tốn nhưng thực ra là một bước lùi cực lớn cho đội đương kim vô địch. Từ vị trí ứng viên số 1 cho ngôi vương, giờ Liverpool đang rớt xuống tận hạng 6, kém đội đầu bảng Man City tới 22 điểm khi giải chỉ còn 11 vòng. Buồn thế á!
Từ chỗ lo lắng "Lữ đoàn đỏ" không còn cơ hội bảo vệ ngai vàng, giờ fan của đội bóng này còn phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp thầy trò HLV Jurgen Klopp bị văng khỏi top đua tranh vé dự cúp châu Âu luôn. Tệ vậy sao!
Tuy nhiên viễn cảnh bi quan đó sẽ không xảy ra nếu Liverpool biết cách "comeback" như họ đã làm rất đỉnh trước RB Leipzig và Sheffield United gần đây (đều thắng sạch 2-0 nè).
Vấn đề là Chelsea lại thuộc hàng tough nut to crack khi được dẫn dắt bởi Thomas Tuchel - người đồng hương mà tài năng không hề thua kém Jurgen Klopp chút nào.
Nhiều người dự đoán trận đấu sẽ không quá sôi động về mặt tấn công, nhưng các con số thống kê lại cho thấy ngược lại nha. Chelsea tuy có thể kém duyên ghi bàn hơn thời Frank Lampard, hay bộ ba tiền đạo Liverpool đang loay hoay tìm lại phong độ, nhưng chắc chắn hai đội sẽ không rời Anfield mà không xé lưới đối phương ít nhất 1 lần đâu.
Liverpool tuy vẫn tự tin khi đối đầu với các đội "Big six" nhưng rõ ràng đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng. Còn Chelsea dưới thời Thomas Tuchel đang dần khẳng định lối chơi thực dụng nhưng hiệu quả - đảm bảo không thua dù ghi bàn ít, miễn là giữ sạch lưới nhà là được.
Nguồn: soha.vn