Pha lập công của Oxlade-Chamberlain đầu hiệp 2, ngay sau tình huống Liverpool có thể phải đối mặt với quả phạt đền, đã mang về chiến thắng đậm 4-0 cho thầy trò HLV Klopp trong trận tiếp đón Southampton ở vòng 25 Ngoại hạng Anh.
Đội bóng của HLV Juergen Klopp tiếp tục "cày nát" Ngoại hạng Anh với chiến thắng 4-0 trước Southampton ở vòng 25 Trận thắng thứ 20 liên tiếp trên sân nhà giúp Liverpool nối dài mạch bất bại ở giải đấu cao nhất nước Anh lên con số 42 - nghe mà choáng!
Tuy nhiên, để có trọn vẹn 3 điểm trước Southampton - đội bóng vừa thắng liên tiếp 4 trận sân khách trước đó, Lữ đoàn đỏ cũng phải vật lộn không ít, đặc biệt là ở 45 phút đầu.
Dù chỉ cầm bóng 31% trong hiệp 1, đội khách mới là bên tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn về phía khung thành đối phương. Nếu không có phong độ đỉnh cao của trung vệ Van Dijk, thủ thành Alisson và hơi may mắn khi "người cũ" Danny Ings bị chính đồng đội Shane Long chặn mất bàn thắng chắc chắn, The Saints đã có thể vượt lên dẫn trước rồi
Trong khi đó, cơ hội ngon nhất của The Kop thuộc về Van Dijk sau đường kiến tạo của Salah ở phút 31. Nhưng cú đánh gót của trung vệ người Hà Lan không thể qua được thủ thành McCarthy.
Bước ngoặt của trận đấu đến ngay sau giờ nghỉ giữa hiệp. Từ tình huống Danny Ings đột phá vào vùng cấm, vượt qua cả Joe Gomez, Fabinho rồi ngã xuống sân. Bất chấp phản ứng gay gắt của tiền đạo đội khách vì cho rằng phải thổi phạt đền, trọng tài Kevin Friend vẫn cho trận đấu tiếp tục mà không tham khảo VAR - drama thật sự!
Và chính từ pha phản công đó, Oxlade-Chamberlain ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool bằng cú sút cực hiểm. Pha bóng này gây tranh cãi cực mạnh, nhiều người liên tưởng đến tình huống Fabinho mở tỷ số cho Liverpool vào lưới Manchester City ở vòng 12 luôn.
Giải tỏa được thế bế tắc, các học trò của HLV Juergen Klopp dễ dàng có thêm 3 bàn thắng nữa do công của Henderson (phút 60')...
Nguồn: kenh14.vn