TitHong6731
New member
Đúng một năm trước còn flex chiến thắng ngay tại sân Wanda Metropolitano, giờ Liverpool phải cẩn thận kẻo "toang" khi quay lại "thánh địa" của Atletico Madrid ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League lúc 3 giờ sáng ngày 19-2 (K+PM) nhé các bạn ơi!
Lá thăm định mệnh đã khiến đội bóng sở hữu lối chơi tấn công đỉnh của chóp như Liverpool phải đụng độ ngay với Atletico Madrid - đội nổi tiếng với lối chơi phòng ngự kiểu "bê tông cốt thép" ở vòng knock-out Champions League rồi. Nghĩa là chỉ sau 2 trận mà "xịt" là về nhà ăn Tết luôn đó! Càng nghiệt ngã thì càng hấp dẫn, drama chắc chắn sẽ có thôi!
**Atletico Madrid đang trông cậy vào Vitolo và Llorente trên hàng công**
Từ khi Diego Simeone về cầm quân, ông đã "biến hình" Atletico Madrid từ một đội bóng loạn xà ngầu, lúc nào cũng phải đứng dưới cái bóng khổng lồ của "hàng xóm Real Madrid" thành một thế lực đáng gờm với lối đá chặt chẽ, kỷ luật max hiệu quả.
Thành tích chứng minh tất cả: 1 cúp vô địch La Liga, 2 cúp Europa League, 2 lần vào chung kết Champions League - đó là những gì mà người ta sẽ còn nhớ mãi về đội bóng áo sọc trắng-đỏ do vị HLV người Argentina này dẫn dắt.
**Yannick Carasco vừa comeback sau thời gian đi "du lịch" ở Trung Quốc**
Nhưng mà mùa này thì Atletico Madrid hơi... khó thở tí. Mất đi dàn trụ cột Lucas Hernandez, Rodri, Diego Godin, Juanfran, Filipe Luis, Antoine Griezmann - đội hình bị "xáo trộn" quá nhiều khiến phong độ lên xuống thất thường.
Ở La Liga, đội quân của Simeone gần như out khỏi cuộc đua vô địch rồi, thậm chí còn phải lo giữ suất Champions League mùa sau vì bị nhiều đội bám đuổi sát nút.
**Diego Simeone còn nhiều việc phải lo khi Atletico đã hết hi vọng ở La Liga**
Atletico vẫn chơi rất chắc chắn, là đội thủng lưới ít thứ 2 chỉ sau Real Madrid nhưng khả năng ghi bàn thì... đáng lo lắm! Sau 24 vòng đấu chỉ ghi được 25 bàn - tức trung bình 1 bàn/trận thôi nha mọi người. Tấn công yếu nên Atletico Madrid bị cầm hòa liên tục, thậm chí còn thua ngay cả những đội bét bảng nữa.
**Jurgen Klopp tự tin cùng Liverpool chinh phục mọi đấu trường**
Chính vì thế trước giờ bóng lăn, Diego Simeone liên tục khen ngợi Liverpool, gọi đây là một trong những đội bóng đỉnh nhất châu Âu với HLV tài năng như Jurgen Klopp.
Ông đánh giá cao lối chơi tấn công của Liverpool nhưng cũng tự tin về khả năng thắng của Atletico khi được chơi sân nhà, đồng thời vui mừng chào đón sự trở lại của Diego Costa - người đã nghỉ từ tháng 11 năm ngoái vì chấn thương thoát vị.
**Bộ ba tấn công siêu khủng của Liverpool chờ flex ở Madrid**
Còn về phía Liverpool thì đang "on fire" cực mạnh trên mọi mặt trận luôn! Trong hơn 2 tháng qua, "The Kop" vừa ẵm cúp vô địch World Cup các CLB, vừa vào vòng 5 FA Cup, vừa nối dài mạch toàn thắng lên con số 17 tại Premier League.
Không như Atletico còn loay hoay ở La Liga, "Lữ đoàn Đỏ" giờ đã gần như chốt sổ cuộc đua vô địch Premier League khi bỏ xa đội thứ 2 tới 25 điểm, và trở thành đội đầu tiên có vé thẳng vào vòng bảng Champions League mùa sau luôn!
**Công thủ toàn diện đem lại sức mạnh "bá đạo" cho Liverpool mùa này**
Đã có thể tập trung 100% cho nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch Champions League, Liverpool hứa hẹn sẽ còn tạo ra nhiều kỳ tích năm nay. Hàng công siêu xịn với bộ ba Mane - Firmino - Salah đã ghi 10 bàn trong 5 trận gần nhất. Riêng Sadio Mane tuy vắng mặt 5 trận vì chấn thương nhưng vừa kịp comeback để ghi bàn duy nhất vào lưới Norwich cách đây 2 ngày.
Tuy không bất bại ở vòng bảng Champions League nhưng Liverpool vẫn được đánh giá rất cao. Sau trận thua 0-2 trước Napoli ở ngày ra quân, Liverpool đã bangback mạnh mẽ với 4 trận thắng và 1 trận hòa, giành luôn ngôi đầu bảng E và có nhiều lợi thế khi vào vòng knock-out.
**Alisson Becker là "tường thành" vững chắc trong khung thành Liverpool**
Nhìn vào phong độ và lực lượng 2 đội thì Liverpool được đánh giá cao hơn dù phải đá sân khách, nhờ lối chơi công thủ toàn diện.
Atletico tuy ghi bàn không nhiều nhưng bù lại phòng ngự khá ổn, không dễ cho đối thủ hùng mạnh cơ hội. Một kết quả hòa có lẽ sẽ làm hài lòng cả hai bên, còn nếu có đội thắng thì chắc chắn sẽ là Liverpool rồi. Còn không thì... chuẩn bị chứng kiến kỳ tích tại sân Wanda Metropolitano thôi!
Nguồn: soha.vn