Liverpool đang "khủng hoảng" thật rồi: Salah "mất phép" hay cả đội "out trận"? ⚽

109b73c76705155ea90f.jpg


Liverpool đang trong chuỗi 4 trận không biết mùi chiến thắng ở Premier League và thật sự là HLV Jurgen Klopp đang phải đau đầu với núi vấn đề chồng chất. Nhưng có một điều khiến fan Kop phải lo lắng nhất: Mohamed Salah - cái tên vốn "gánh team" giờ đang sa sút phong độ một cách đáng báo động

028d43bdf0ced2417e26.jpg


"Có khoảng 7-8 cầu thủ không tham gia vào bàn thua đầu tiên. Cũng chừng đó người không có mặt ở bàn thua thứ hai. Nhưng tất cả đều bị ảnh hưởng bởi nó", Klopp chia sẻ sau trận thua tan nát 0-3 trước Wolves. Tuy không nói rõ ràng lắm, nhưng có thể thầy Klopp đang ám chỉ hàng công Liverpool - trong đó có Salah - đã không làm được gì để cứu vãn tình thế. Câu hỏi là: "Pharaoh Ai Cập" này là nạn nhân hay chính là một phần nguyên nhân khiến Liverpool "toang" đây?

Phong độ của Salah đang xuống dốc không phanh thật sự. Trong lần thứ 200 ra sân ở Premier League (cột mốc đáng nhớ mà), anh đã chính thức 5 trận liên tiếp "tịt ngòi" - và đây đã là lần thứ 2 trong mùa này rồi đấy! Nhớ lại 5 mùa trước, chuyện này chỉ xảy ra đúng 2 lần thôi. Có người bảo là do Salah kiệt sức - năm ngoái anh đá tận 61 trận cho cả CLB lẫn tuyển quốc gia mà. Nhưng khoan, anh vừa mới nghỉ World Cup xong mà vẫn chưa "hồi" được gì cả

Cũng có ý kiến cho rằng sau khi ký hợp đồng mới với mức lương "khủng", Salah đã "no ấm" nên mất động lực. Nhưng HLV Klopp đã phủ nhận cực mạnh, khẳng định sự chuyên nghiệp của Salah không thể chê được đâu nhé!

Vậy vấn đề nằm ở đâu?

Mùa đầu tiên khoác áo Liverpool vẫn là mùa giải "thần thánh" nhất của Salah với 31 bàn ở Premier League - cứ 90 phút là 1 bàn luôn. Các mùa sau tuy không đạt đỉnh như vậy nhưng vẫn ổn định với 19-23 bàn/mùa. Tỷ lệ ghi bàn/90 phút dao động từ 0,47 đến 0,59. Còn bây giờ? Chỉ còn 0,35 thôi

Thực ra nếu chỉ nhìn số liệu thì giảm không nhiều lắm, nhất là với cầu thủ đã qua tuổi đỉnh cao. Nhưng điều đáng lo là không còn thấy những "bàn thắng để đời" từ chân Salah nữa. Những cú cứa lòng từ rìa vòng cấm - kiểu 99% vào lưới - giờ lại bay đi đâu mất

73478b13d7054ec60197.jpg


Về lý thuyết thì càng nhiều cơ hội = càng nhiều bàn thắng. Nhưng vấn đề là: ai tạo cơ hội cho Salah bây giờ? Mùa đầu tiên ở Anfield, gần 15% số lần chạm bóng của anh ở khu vực trung lộ và ngoài vòng cấm. Mùa này? Giảm xuống còn dưới 8%! Mùa trước Salah dứt điểm trung bình 4,53 lần/90 phút. Mùa này chỉ còn 3,2 lần/trận thôi

Salah vẫn còn đẳng cấp, vẫn tự tin nhưng chắc chắn là anh đã mất nhịp khi thiếu đi những đồng đội ăn ý. Cùng với Sadio Mane và Roberto Firmino, Salah từng tạo nên "bộ ba hủy diệt" khét tiếng nhất thế giới. Họ cùng nhau giành vô số danh hiệu và hầu như không chấn thương suốt 4 mùa. Trong khoảng thời gian đó, Klopp dùng cả 3 người trong đội hình xuất phát tận 102/152 trận có thể ở Premier League. Nói cách khác: nó hoàn hảo đến mức "không thể thay thế" luôn! ✨

Giờ Mane đã sang Bayern Munich, còn Firmino năm nay 31 tuổi rồi, dính chấn thương liên miên. Sự xuất hiện của Nunez khiến Liverpool chơi với số 9 thực thụ và Salah dần chuyển sang vai trò... kiến tạo. Ví dụ như trận gặp Chelsea gần đây, Salah chỉ sút có 1 cú nhưng lại chuyền vào 1/3 sân cuối nhiều nhất với 13 lần. Vấn đề là trước giờ anh không phải làm việc đó nhiều khi có Mane và Firmino lo. Kết quả là Salah ít cơ hội ghi bàn hơn, dứt điểm kém hiệu quả hơn và thậm chí cũng chẳng tạo được nhiều cơ hội cho người khác. Kiểu như đưa một bác sỹ giỏi lên làm giám đốc bệnh viện - mất cả 2 vị trí quan trọng luôn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top