Liverpool dẫn đầu Ngoại hạng Anh: Giấc mơ hay ảo tưởng? ⚽

Teen3a8b817c

New member
8571102f5ea7af65da5c.jpg


Có những thứ hiếm gặp lắm mới thấy một lần trong đời như cầu vồng lửa, vòi rồng, bãi chông băng và... Liverpool đứng đầu bảng Ngoại hạng Anh nè các bạn ơi

Liverpool phiên bản "Karius + 10 tay săn bàn"

Trước trận chiến với Watford vòng 11, HLV Juergen Klopp có phát biểu khá chill: đứng đầu vào tháng 11 chả có nghĩa lắm đâu. Ông thầy từng 2 lần đưa Dortmund vượt mặt "ông trùm" Bayern Munich ở Bundesliga nói vậy thì chắc không phải flex đâu nhé.

Vì kiểu... vòi rồng chỉ xuất hiện vài phút mà hậu quả để lại ám ảnh cả đời, còn vị trí trên bảng xếp hạng đầu mùa giải thì chẳng đảm bảo được gì cả á ‍♂️

Nhớ lại Premier League 1995/96, Newcastle từng bỏ xa Man United tận 12 điểm cơ đấy. Nhưng với thành tích chỉ thua mỗi 2 trận từ tháng 11 đến cuối mùa, Man United đã biến Newcastle từ cầu vồng lửa chói lọi thành bãi chông băng... dưới nắng hè luôn

a6b3edd936114abe6119.png


Chẳng riêng gì Newcastle, Liverpool cũng từng nhiều lần hăng say dẫn đầu rồi cuối cùng "tay trắng về không" vậy. Không cần lùi lại quá xa, màn "tan chảy" đáng tiếc nhất diễn ra cách đây chỉ 3 mùa thôi.

Trong cuộc đua 2013/14 tưởng như Liverpool ăn chắc rồi, họ dẫn đầu đến tận tháng 5. Ai ngờ cú trượt chân kinh điển của đội trưởng Gerrard đã lấy đi tất cả huhu

Thời Gerrard đã qua, giờ băng đội trưởng thuộc về Henderson. Từng bị so sánh với cả đống bom xịt như Ryan Babel, Alberto Aquilani, Bruno Cheyrou, Salif Diao hay Paul Konchesky, nhưng giờ Henderson đang là người chuyền bóng chuẩn nhất Premier League 2016/17 đó nha!

Trước trận gặp Watford, tỷ lệ chuyền bóng của Henderson đạt 84,5% luôn. So sánh chơi: Paul Pogba của Man United chỉ 70% và David Silva của Man City chỉ 66,8% thôi nè

d669b4a4408425be5316.png


Không còn phụ thuộc vào một mình Suarez như xưa nữa, Liverpool giờ là "Loris Karius + 10 tay súng". Thay vì dựa dẫm vào tiền đạo người Uruguay như mùa 2014/15, Liverpool 2016/17 tấn công từ mọi hướng cực kỳ nguy hiểm.

Mane (6 bàn) không ghi thì có Firmino (5), Coutinho (5) im tiếng thì có Emre Can (2). Bộ ba tấn công chưa kịp lập công thì còn Milner (4), Lallana (3), Lovren (2), Henderson, Wijnaldum và Matip (mỗi người 1 bàn) nhảy vào đảm đương.

Chỉ sau 11 vòng đấu, Liverpool đã có tới 10 cầu thủ ghi bàn. Một con số đáng sợ như gió lạnh tháng 11 vậy các bạn ơi

Công thần Klopp

Trái ngược West Ham đang lận đận ở sân Olympic mới, Liverpool như được nạp thêm năng lượng từ khán đài Kop huyền thoại vừa mở rộng. Sau khi đè bẹp Watford với tỷ số kiểu set tennis, Liverpool được các nhà cái đánh giá sát nút Man City về khả năng vô địch.

Theo Sky Bet, tỷ lệ cược vô địch của Man City là 2/1, còn Liverpool là 5/2. Để các bạn hình dung, Leicester mùa trước là 750/1, còn Man United 22/1 và Arsenal 6/1.

Nếu có đội nào đủ sức hạ gục Liverpool theo kiểu "knock Liverpool off their perch" như lời Sir Alex Ferguson từng nói, thì ngoài Man City chỉ còn Chelsea (11/4) thôi.

c9a0a0c85c3516c6a213.png


Và nếu có một người đủ năng lực giúp Liverpool chấm dứt gần 3 thập kỷ không vô địch Anh, đó chắc chắn phải là Klopp rồi!

Không giống tiền nhiệm Brendan Rodgers thích lối chơi chuyền bóng chậm rãi kiểu valse, Klopp chỉ mê bùng nổ theo kiểu metal rock. Trong suy nghĩ của Klopp, thời gian kiểm soát bóng không quan trọng bằng tốc độ lên bóng. Và cho đến giờ, ông vẫn đúng!

Thêm một bằng chứng cho thấy Klopp xịn như nào: Nếu Rodgers không biết xài "Boring" Milner ra sao, Klopp bất ngờ đẩy cựu tiền vệ chân phải của Man City xuống hậu vệ trái và cả Premier League phải choáng váng vì phấn khích luôn

Cây cầu quá xa hay gần kề?

Nhưng dù tin tưởng Klopp và Liverpool đến mấy, vẫn phải cẩn thận với những "bãi chông băng" phía trước. Vì giống các hiện tượng thiên nhiên, bóng đá luôn thay đổi theo cách không ai lường trước được.

Sáu vòng đầu mùa này, Man City toàn thắng. Năm vòng gần đây, Chelsea không để ai lấy được dù chỉ 1 điểm hay 1 bàn danh dự. Còn Liverpool? Có thể thổi bay Chelsea trong một chiều giông tố, nhưng cũng có thể thua trắng Burnley vào ngày không may ️

Liverpool đang thăng hoa thật, nhưng lối chơi tốn sức của Klopp lại bị nghi ngờ sẽ sớm tạo ra hậu quả. Nhìn các cầu thủ Liverpool chạy hối hả, chợt nhớ đến chiến dịch Market Garden nổi tiếng trong Thế chiến II.

Theo kế hoạch của Thống chế Montgomery, ngày 17/9/1944, máy bay Đồng Minh thả lính dù xuống phía sau phòng tuyến Đức. Nhiệm vụ là chiếm các cây cầu quan trọng ở Hà Lan và giữ cho đến khi xe tăng, bộ binh đến hỗ trợ.

Vấn đề là trước sức kháng cự mạnh mẽ của quân Đức, các đơn vị mặt đất không hoàn thành trong 2 ngày như dự kiến. Chiến dịch thất bại với khoảng 17 nghìn lính dù thiệt mạng và hơn 6 nghìn phải đầu hàng, còn các cây cầu thì bị phá hoặc mất lại

Trước khi Market Garden được phê duyệt, tướng Frederick Browning đã cảnh báo quân Đồng Minh có thể đang nhắm tới "Cây cầu quá xa" tại Arhem. Tiếc là các chỉ huy cấp cao đã bỏ qua lời cảnh báo này.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top