Ơ kìa, drama căng đét ở Liverpool đây này! Quyết định nhảy vào Super League của The Kop đã khiến chính fan nhà tức "phát điên", phản ứng cực gắt luôn á.
Tối 19/4, nhóm CĐV khủng Spion Kop 1906 (một trong hai hội fan lớn nhất Liverpool) đã làm một việc chấn động: gỡ sạch băng rôn và cờ trước sân Anfield. Lý do? Phản đối quyết định "tổ lày" của CLB khi gia nhập hội Super League 12 đội đó.
Thế là khán đài The Kop huyền thoại - nơi thường vinh danh các tượng đài và HLV - sẽ trống trơn trong trận gặp Newcastle ngày 24/4. Trên tấm biểu ngữ phản đối có dòng chữ đau thương: "Chúng tôi xấu hổ về các anh. Hãy yên nghỉ nhé Liverpool" (cay quá trời cay)
Phát ngôn viên của Spion Kop 1906 nói với The Athletic siêu gắt: "Chúng tôi đã liên hệ với CLB hôm nay để yêu cầu gỡ hết băng rôn và cờ càng nhanh càng tốt. Họ sẽ không nhận được sự ủng hộ của NHM nữa đâu!"
Cũng tại Anfield, một fan đã đặt áo có dòng chữ xịt sơn: "FSG cút đi, không có Super League nào hết". (FSG là ông chủ Liverpool đó nha)
Bên phía MU cũng drama không kém, fan biểu tình tại Old Trafford với dòng chữ: "Người nghèo tạo ra bóng đá, kẻ giàu đánh cắp nó"
Fan Tottenham cũng lên tiếng với tấm biển: "Nói không với Super League"
"Chúng tôi không thể ủng hộ CLB đặt tiền bạc lên trên tính toàn vẹn của bóng đá nữa. Thật đáng xấu hổ và kinh tởm với hành động của chủ sở hữu. Không hiểu sao nó đi đến mức này mà fan còn chẳng được hỏi ý kiến. Không một CĐV Liverpool nào muốn xem Super League cả. Mừng là HLV và cầu thủ cũng đứng về phía fan trong chuyện này"
Nguồn: soha.vn