Hôm nay 2 năm trước (8/7/2020), Liverpool đã "flex" cực mạnh khi đè bẹp Brighton 3-1, trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh cán mốc 30 trận thắng chỉ sau 34 vòng đấu. Xịn sò quá đi thôi!
Trận đấu diễn ra ở vòng 34 Ngoại hạng Anh mùa giải 2019/2020. Lúc này Liverpool đã vô địch sớm 7 vòng rồi nên về cơ bản trận này chỉ là... đá cho vui thôi. Nhưng The Kop vẫn quyết tâm chiến thắng nên tung ra đội hình "full lực" luôn!
Chỉ 6 phút đầu tiên, Brighton đã "troll" bản thân khi chơi liều lĩnh ngay sân nhà. Naby Keita nhanh như chớp cướp bóng và kiến tạo cho Salah dứt điểm một chạm mở tỷ số. Quá dễ!
Chưa kịp ăn mừng xong, 2 phút sau Keita lại "ăn cắp" bóng ở giữa sân và phát động phản công. Salah nhận bóng nhưng lần này anh "share" cho Jordan Henderson. Đội trưởng Liverpool không suy nghĩ nhiều, "căng" luôn một cú volley ngoạn mục nâng tỷ số lên 2-0. Pha bóng này xứng đáng lên top trending!
Có 2 bàn trong tay quá dễ, Liverpool bắt đầu "thả" bóng và chơi chậm lại. Brighton tận dụng cơ hội vùng lên, đến phút 45 Trossard tận dụng đường tạt bên cánh phải ghi bàn rút ngắn xuống 1-2 ngay trước giờ nghỉ.
Sang hiệp 2, với đẳng cấp vượt trội, Liverpool vẫn kiểm soát trận đấu ez. Phút 76, Andy Robertson đá phạt góc, Salah băng vào đánh đầu cực căng ấn định chiến thắng 3-1 cho Liverpool. Chốt sổ gọn gàng!
Nguồn: soha.vn