Đội trưởng mới toanh của Liverpool là Virgil van Dijk vừa lên tiếng thừa nhận rằng anh hoàn toàn hiểu vì sao fan và giới chuyên môn đang hơi hoang mang về sức mạnh của đội nhà mùa này. Lý do? Đơn giản là CLB chưa có động thái chuyển nhượng nào đủ "bom tấn" để lấp chỗ trống sau khi mất hàng loạt trụ cột. Nhưng anh vẫn kêu gọi đồng đội phải đứng lên gánh team thôi!
Van Dijk, 32 tuổi, vừa kế nhiệm chiếc băng đội trưởng từ Jordan Henderson sau khi tiền vệ người Anh này kết thúc 12 năm gắn bó với Liverpool để sang chơi cho Al-Ettifaq ở Saudi Pro League hồi tháng trước. Mùa hè này thôi mà Liverpool đã mất tới 6 cầu thủ chủ chốt luôn á! Ngoài Henderson và Fabinho "đào tẩu" sang Ả Rập, còn có Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner, Naby Keita và tiền đạo huyền thoại Roberto Firmino cũng ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do nữa. Tổn thất ghê gớm!
Giờ chỉ còn 3 ngày nữa là mùa giải mới bắt đầu rồi mà số người đến Anfield vẫn chưa theo kịp số người ra đi. Tính đến giờ, Liverpool chỉ có 2 tân binh là tiền vệ Alexis Mac Allister và Dominik Szoboszlai thôi. Van Dijk thẳng thắn: "Tôi chắc chắn có thể hiểu vì sao có những lo ngại. Rõ ràng, trong khi rất nhiều cầu thủ rời đi, khi đội trưởng của bạn rời đi, đội phó của bạn cũng rời đi, và hiện tại, chỉ có 2 người đến. Và cách chúng tôi đang chơi, kiểm soát bóng thực sự tốt nhưng phòng ngự thì không tốt bằng... Tôi không phải là người quá tiêu cực, nhưng tôi có thể hiểu một số người đang nghi ngờ". Thật lòng mà nói thì nghe cũng buồn á
Đội bóng của HLV Jurgen Klopp từng suýt làm nên "cú ăn 4" chưa từng có vào năm 2022, giờ lại rơi xuống văng khỏi top 4 Premier League mùa trước - lần đầu tiên bỏ lỡ Champions League kể từ mùa đầu tiên Klopp dẫn dắt năm 2016-17. Đau lòng quá!
Van Dijk vẫn cố gắng động viên: "Hãy chờ xem liệu có thêm nhiều cầu thủ đến hay không và sau đó chúng tôi phải sẵn sàng cho một mùa giải dài. Sẽ rất khó khăn nếu nhìn vào các đội xung quanh mình, nhưng chúng tôi muốn trở lại đó một lần nữa, muốn được thử thách một lần nữa. Chúng ta phải tự tin, chúng ta nên tự tin và chúng ta vẫn nên học hỏi mỗi ngày. Đã có những cầu thủ quan trọng ra đi, nhưng những người khác phải bước lên. Theo tôi, đó là một thử thách thú vị. Chúng ta nên vui mừng". Hy vọng tinh thần này sẽ giúp Liverpool vượt qua khó khăn nhé!
Nguồn: soha.vn