OtakuChill123
New member
Trong lúc hàng tiền vệ đang "toang" nặng với hàng loạt trụ cột nằm hàng loạt, Liverpool đã kịp thời rước Arthur Melo từ Juventus về theo dạng cho mượn đến hết mùa giải này.
Tại tổ ấm mới, Arthur Melo được trao áo số 29 và nhận nhiệm vụ "gỡ rối" cho Liverpool khi tuyến giữa đang thiếu người trầm trọng. Thiago Alcantara vẫn chưa rõ ngày comeback, Chamberlain vẫn đang nằm điều trị chấn thương còn Naby Keita thì... đơn giản là quá "lên xuống thất thường"
Chính vì thế mà lão tướng James Milner phải gồng gánh tuyến giữa của Liverpool suốt thời gian qua. Bác đã lộ rõ dấu hiệu "hết pin" trong trận thua đau 1-2 trước MU. Những sao trẻ như Carvalho, Elliot tuy đã cố hết sức, nhưng rõ ràng với một đội bóng đua vô địch như Liverpool, họ cần nhiều thứ hơn thế nữa.
Và thế là cựu sao Barca - Arthur Melo - được rước về Anfield. Anh tốn của Liverpool 4,5 triệu euro tiền mượn và sẽ trở thành mảnh ghép hữu ích trong bối cảnh "The Kop" đang quá ít lựa chọn ở tuyến giữa. Thương vụ này cũng giúp "giải phóng mặt bằng" cho Arthur khi cầu thủ người Brazil đã ngồi chơi xơi nước từ đầu mùa giải tại Juventus.
Anh mất chỗ đứng từ mùa trước rồi, và việc tân binh Paul Pogba gia nhập càng khiến tương lai của cầu thủ Brazil này tại Juventus trở nên mờ mịt hơn. Chính vì vậy khi Liverpool gõ cửa, cả Juve lẫn Arthur đều gật đầu "lia lịa" luôn.
Thương vụ được đánh giá là "win-win" cho tất cả các bên. Arthur cũng rất hào hứng với cơ hội mới vì điều này giúp anh thắp lên hy vọng được dự World Cup 2022. "Tôi thực sự, thực sự hạnh phúc khi được ở đây và mặc chiếc áo tuyệt vời với huy hiệu nổi tiếng này. Đó là một giấc mơ," Arthur chia sẻ.
Nguồn: soha.vn