SuDethuong1053
New member
2 trận mở màn vòng 1/8 Champions League vừa diễn ra với những twist khó đoán đến không ngờ luôn á!
Liverpool đang bay cao ở Premier League đúng nghĩa đen. Lũ áo đỏ như máy cày thật sự, ăn cỏ mọi đối thủ với thành tích siêu khủng 76/78 điểm từ đầu mùa. Còn bên kia chiến tuyến, Atletico Madrid đang loay hoay với nguy cơ văng khỏi top 4 La Liga - tưởng dễ ăn lắm rồi!
Nhưng ơ kìa, khi nhạc Champions League vang lên tại thánh địa Wanda Metropolitano, đội bóng của Diego Simeone bỗng nhiên lên đồng luôn. Số liệu không nói dối: họ chưa bao giờ thua ở các trận knock-out Champions League trên sân nhà dưới thời Simeone, và mới chỉ ăn đúng 2 bàn sau 12 trận thôi nhé!
Và ngay cả Liverpool đang ở peak form vẫn phải... chào thua. Nhà vô địch đương nhiệm đã nếm trái đắng trước một Atletico máu lửa vãi.
Chỉ 4 phút sau khi bóng lăn, Saul Niguez đã xé lưới đội khách. Từ quả phạt góc bên phải, Fabinho xử lý hơi lỗi, tạo cơ hội cho đối thủ dứt điểm cận thành gọn gàng.
Bàn thắng sớm giúp HLV Simeone triển khai lối chơi phòng thủ phản công - kiểu cây nhà lá vườn của ông ấy đó. Còn Liverpool phải ép sân để gỡ hòa. Thế nhưng trong ngày xui xẻo, lại gặp Atletico dựng pháo đài quá chắc, lũ áo đỏ tỏ ra bó tay hoàn toàn trước khung thành của Oblak.
Cầm bóng đến 73% và tung ra 8 cú sút, nhưng kết quả Liverpool nhận được là KHÔNG MỘT CÚ SÚT TRÚNG ĐÍCH nào cả! Hàng công vốn cực mạnh suốt mấy năm qua giờ lại yếu nhẹ đến lạ thường.
Để kết thúc một ngày tệ hại, HLV Klopp còn có quyết định thay người khá... khó hiểu khi rút Salah ra từ sớm. Có vẻ như chiến lược gia người Đức bị Atletico Madrid làm cho loạn cào cào rồi.
Thua 0-1 trên sân khách, Liverpool có núi việc phải làm ở trận lượt về. Mà nhớ kỹ nhé, Atletico Madrid phòng ngự giỏi hơn Barcelona nhiều lắm, muốn lội ngược dòng không dễ tí nào đâu!
Còn trận kia thì Dortmund đã hạ gục "đại gia" PSG với tỷ số 2-1. Dàn sao đắt đỏ như Neymar, Mbappe, Di Maria phải nhường spotlight cho tài năng trẻ Haaland.
Chân sút người Na Uy tiếp tục cho thấy khả năng săn bàn đỉnh cao với cú đúp ngay lần đầu đá Champions League cho Dortmund.
Bàn đầu tiên hơi may mắn khi Haaland có mặt đúng chỗ đúng lúc để dứt điểm sau cú sút hỏng của đồng đội. Bàn thứ hai mới thực sự là một siêu phẩm luôn! Tiền đạo 19 tuổi tung cú sút chân trái cực mạnh từ ngoài vòng cấm, bóng bay thẳng góc cao khiến thủ môn Navas chỉ biết ngó. PSG tuy thua nhưng vẫn giữ được chút lợi thế nhỏ nhờ bàn thắng duy nhất của Neymar.
Nguồn: soha.vn