NangXanh5912
New member
Chẳng cần ví rủng rỉnh, chỉ vài chục k vẫn ăn sập Sài Gòn được nha!
Hồi còn cắp sách tới trường, ai cũng tự nhận là "học sinh nghèo vượt khó" - mà thật ra nghèo là thật đấy, giả cái gì Túi tiền lúc nào cũng eo hẹp, nhìn thấy quán nào cũng phải đắn đo tính toán. Nhưng may sao Sài Gòn bây giờ quán xá mọc như nấm, muốn tìm đồ ăn ngon bổ rẻ thì cũng chẳng khó chút nào. Cứ theo list này là "no cả bụng, đầy cả tim" luôn!
Xôi Tôn Đản - Ăn no căng bụng chỉ từ 5k
Nằm ở 232 Tôn Đản, hàng xôi này đã "sống lâu hơn tuổi các bạn" với hơn 30 năm tuổi đời rồi nha. Quán có cả xôi mặn lẫn xôi ngọt, các món xôi ngọt như xôi nếp than, xôi đậu xanh, đậu phộng giá chỉ khoảng 5k/gói thôi (giá này mà còn không mua thì hơi phí đó). Xôi mặn với topping muối vừng, hành phi thơm lừng, ruốc... dao động từ 10k - 15k. Một suất xôi ở đây đầy đặn lắm, một mình ăn là no lửng bụng luôn. Dù bán nhiều loại nhưng món nào cũng chuẩn chỉnh, xôi dẻo thơm ăn "ghiền vô cùng"
Nếu ví tiền đang "kêu cứu" thì nhớ note ngay địa chỉ này vào danh sách những ngày tan trường cần "cứu đói" nha. Ăn ngon mà lại còn rẻ, perfect combo đó!
Cháo huyết Nguyễn Hữu Hào - 5k mà ăn như ông hoàng
Chiều chiều đói bụng mà có tô cháo nóng hổi thì coi bộ ấm lòng phết đó Nằm ở lô T2, Nguyễn Hữu Hào, quán cháo huyết này thường mở cửa lúc 6 giờ sáng. Đã hơn 40 năm tuổi đời, quán lúc nào cũng đông như chợ và chỉ sau 3 tiếng là hết sạch. Lý do à? Bởi vì một tô cháo chỉ tốn 5k mà chất lượng "xịn xò" lắm! Một phần cháo đầy đủ topping: da heo luộc, tôm khô, giá đỗ, gừng, huyết...
Cháo ở đây thơm mùi tiêu, độ sệt vừa phải không quá lỏng hay quá đặc. Các topping tuy bình dân nhưng tạo nên hương vị đậm đà, ăn hoài không ngán. Hôm nào "sang chảnh" thì gọi thêm quẩy ăn kèm, đảm bảo no căng bụng luôn!
Chè Đèn Dầu - Ngọt ngào mà giá "sinh viên"
Đúng như tên gọi, vừa tới quán là thấy chiếc đèn dầu nhỏ xinh ngay giữa các nồi chè to đùng. Chè ở đây được nhiều người mê mẩn vì vừa ngon lại rẻ nữa. Chỉ 5k – 10k là bạn đã có một bát chè ngon lành từ đậu xanh, đậu trắng, chè chuối trưng, chè táo xọn hay chè trôi nước. Tô chè lên vẫn còn ấm, thơm nhẹ và vị thanh ngọt vừa miệng
Quán bán từ 9 giờ tối đến khoảng 12 giờ đêm mà lúc nào cũng đông khách ghê. Tối tối ôn bài thấy đói mà nhà không còn gì ăn thì cứ tự tin ghé quán Đèn Dầu thưởng thức ngay một tô chè thơm ngọt nha. Địa chỉ quán ở số 504 Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp nhé!
Bánh mì hến Thành Thái - Lạ mà ghiền
Tiệm nằm ở 50 Thành Thái nổi tiếng với món bánh mì có tên siêu lạ - bánh mì hến. Đúng như tên gọi luôn, thay vì nhân chả, ruốc như các loại bánh khác thì phần nhân của nó là hến đó! Hến sau khi đãi sạch, tách vỏ sẽ được xào cùng hành, tỏi, sốt me, dầu hào... Mùi hến xào với bơ thơm phức lừng, gia vị đậm đà ăn "lạ mà ghiền" vô cùng Một chiếc bánh mì hến giá khoảng 15k nhưng khá to và đầy đặn nha!
Nguồn: kenh14.vn