Lisa diễn tại Crazy Horse: Báo Trung so sánh với sex show Thái Lan, netizen tranh cãi về "nữ quyền" hay "thoát y"?

2748f6152081e1256a68.jpg


Ơ kìa, drama Lisa (BlackPink) diễn tại câu lạc bộ Crazy Horse đang hot rần rần đây! Netizen đang spill tea rằng nhiều fan đang "đánh tráo khái niệm", cố nâng tầm câu lạc bộ khỏa thân thành biểu tượng nữ quyền gì đó. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc thì thẳng thừng: Crazy Horse về bản chất cũng giống sex show ở Thái Lan thôi, chỉ là... cao cấp hơn tí xíu

Quyết định diễn tại câu lạc bộ thoát y Crazy Horse của Lisa đã làm cộng đồng Kpop "rung chuyển" không vừa. Một số ít hình ảnh được public cho thấy cô nàng mặc đồ nội y sexy, đứng cùng đoàn vũ công nữ chỉ dùng tay che ngực. Chỉ có vậy thôi mà đủ làm dân tình "nóng mắt" rồi

535e0c4da14b8f30a8c3.jpg


Điều này khiến nhiều người cảm thấy... hơi sai sai với câu chuyện "tự do, nữ quyền, giải phóng phụ nữ" mà Crazy Horse cứ hô hào. Một comment để lại rất đáng suy ngẫm: "Lisa diện đồ hở hang, vũ công ngực trần còn đàn ông thì mặc vest, thắt cà vạt, thật mỉa mai". Đúng là... mâu thuẫn thật đấy

Ở Trung Quốc, dư luận đang nghiêm khắc với Lisa về chuyện này. Tờ Sina đặt câu hỏi gai góc: "Màn biểu diễn nghệ thuật thoát y gây xôn xao mạng xã hội suốt một tháng nay là quyền tự do của ai?", và cho rằng Crazy Horse suy cho cùng chỉ đang "sử dụng" nữ nghệ sĩ châu Á nổi tiếng để làm tăng value cho những màn khỏa thân thôi.

Theo Sina, Alain Bernardin - founder của Crazy Horse Show - từng thẳng thắn nói rõ mục đích ban đầu của show là chứng minh cơ thể khỏa thân của các cô gái cũng có thể kiếm ra tiền được. Vậy đó, chẳng có gì cao siêu cả

Năm 1951, Alain Bernardin lập Crazy Horse Show và quảng bá màn thoát y ngay từ đầu. Những review của khách trên trang web của show toàn nói về... cảm xúc chứ không hề bàn về kỹ năng gì cả: "Phải xem", "tuyệt vời", "ảo giác trên sân khấu", "90 phút trôi qua trong chớp mắt", "thậm chí còn tuyệt vời hơn với rượu sâm panh", "Ngay cả khi bạn không hiểu gì về nghệ thuật, bạn vẫn sẽ bị mê hoặc bởi toàn bộ quá trình"… Nghe mà muốn "bruh"

3911c9ed36d9a01c9a2b.jpg


Truyền thông Trung cho rằng về lý thuyết thì Crazy Horse thể hiện vẻ đẹp gợi cảm một cách tinh tế. Nhưng thực tế? Đó vẫn là chương trình thoát y chuyên nghiệp (Striptease), khác hoàn toàn với khái niệm cabaret – nơi có các hoạt động giải trí như hát, múa ở nhà hàng, quán rượu, KHÔNG có yếu tố thoát y nhé!

Trang Lonelyplanet mô tả về Moulin Rouge (cabaret club nổi tiếng nhất Paris), nơi các vũ công mặc váy lót, quần tất bó nhảy điệu đá chân cao. Ngược lại, tại Crazy Horse, "trang phục" của vũ công lên sân khấu chỉ là... ánh sáng và bóng tối thôi. Literally nothing

Các vũ công được lựa chọn đều có tiêu chuẩn thẩm mỹ cực kỳ nghiêm ngặt. Ngoài độ tuổi, chiều cao và chiều dài chân, họ còn yêu cầu chi tiết kiểu "khoảng cách giữa hai ngực"… Dưới ánh đèn kèm nhạc blues hoặc jazz, họ showcase trọn vẹn body "hoàn hảo" trong trang thái khỏa thân hoặc bán khỏa thân.

Màn trình diễn thường kết hợp với đạo cụ bàn ghế, rượu sâm banh, trong bồn tắm. Các sân khấu đôi khi được xen lẫn các đoạn từ tác phẩm văn học cổ điển như The Odyssey, Joan of Arc… Ngoài ra còn có cả màn ảo thuật, hài kịch nữa.

Ánh sáng, âm thanh, màu sắc, những cơ thể khỏa thân đều không thể thiếu, tạo nên đặc trưng và "danh tiếng" của Crazy Horse. Vũ công tại đây đều trang điểm đậm, đội chung kiểu tóc giả. Sự biến hóa này khiến họ giống như nhân bản, tập trung phô bày cơ thể thông qua cách dàn dựng sân khấu.

Lisa là người trưởng thành, cô có full quyền quyết định về cơ thể của mình và làm điều bản thân thích. Nhưng với tư cách người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn, rapper của BlackPink đã tạo ra tranh cãi, truyền bá câu lạc bộ thoát y dưới cái mác "nghệ thuật". That's the problem!

Để bảo vệ idol khỏi những chỉ trích, không ít fan Lisa đã đánh tráo khái niệm về câu lạc bộ khỏa thân, hô hào, ca ngợi việc biểu diễn tại đây như hành động cổ vũ nữ quyền. Phản bác lại điều này, nhiều người nói: "Nữ quyền đúng đắn là sự đấu tranh cho công bằng, bình đẳng đối với tất cả phụ nữ. Biểu diễn thoát y và phơi bày cơ thể là tự do về mặt thân thể sao?", "Nhiều fan Lisa đang đổi trắng thay đen, phủ nhận không phải là quán bar khỏa thân. Họ dễ dãi nâng tầm bar thoát y thành thứ đại diện văn hóa nghệ thuật của Paris"… Nói thật là hơi sai sai đấy

31b39a0b240a5178efcc.jpg


Một số hình ảnh về cầu thang tại Crazy Horse trang trí bằng những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể phụ nữ, toilet nam giới hình đôi môi đang há to được share trên mạng xã hội khiến nhiều người tự hỏi: đây có đúng là nghệ thuật, nữ quyền như những gì ông chủ club và fan Lisa đang quảng bá không?

Sina nhận định sự khác biệt giữa Crazy Horse Show và sex show ở Thái Lan có lẽ chỉ nằm ở vẻ hào nhoáng của sân khấu: "Nếu bạn nhất quyết coi Crazy Horse Show ở Paris là nghệ thuật thì Pattaya, Thái Lan chính là cung điện nghệ thuật. Ít nhất Pattaya có nhiều giá trị về tiền bạc và giải trí cho đại chúng". Ouch, shade quá đi! ☕

Ở Pháp, để xem buổi biểu diễn Crazy Horse sẽ phải tốn 250 euro, tương đương khoảng 6,4 triệu đồng. Sau khi Lisa công bố biểu diễn, Crazy Horse đã tăng giá vé luôn. Vé cho buổi biểu diễn Crazy Horse trước đây thường là 135 euro, tương đương khoảng 3,4 triệu đồng/vé.

Trong khi đó, ở hộp đêm biểu diễn trong khu đèn đỏ ở Pattaya, Thái Lan, vài năm trở lại đây, chỉ tốn 100 baht, tức 66.000 đồng, để mời các vũ nữ thoát y giao lưu với khán giả. Chênh lệch khủng khiếp!

Một comment của netizen Trung Quốc sau vụ việc Lisa diễn tại câu lạc bộ khỏa thân đã viral: "Bạn có thể không nhìn thấy rõ mặt thần tượng của mình tại concert trị giá 2.000 NDT (6,7 triệu đồng), nhưng bạn thực sự có thể nhìn thấy thần tượng của mình thoát y với vé xem buổi biểu diễn Crazy Horse trị giá 2.000 NDT". Brutal truth đây rồi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top