Lisa (BlackPink) vừa được Bộ Văn hóa Thái Lan "chốt sổ" vinh danh bằng giải thưởng xịn xò vì những đóng góp cực khủng trong việc đưa văn hóa Thái Lan ra toàn cầu Tuy nhiên, tin vui này lại khiến hội anti-fan lôi chuyện cũ về Crazy Horse ra để "cà khịa", tạo nên màn khẩu chiến bùng nổ trên mạng xã hội.
Bangkok Post đưa tin Lalisa "Lisa" Manoban - em út BlackPink có tên trong danh sách được Bộ Văn hóa Thái Lan vinh danh tại buổi lễ dự kiến tổ chức ở Trung tâm Văn hóa Thái Lan (Bangkok, Thái Lan) vào ngày 3/10 tới đây.
Nguồn tin cho hay Lisa sẽ ẵm trọn Giải thưởng Wattanakunathorn danh dự (lãnh đạo đại sứ văn hóa) - đánh dấu sự ghi nhận của Chính phủ Thái Lan cho vai trò "đại sứ quốc gia" của cô nàng với tư cách là lực lượng hàng đầu đưa xứ sở chùa vàng ra thế giới thông qua soft power, từ đó góp phần gia tăng giá trị kinh tế quốc gia
Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan Sermsak Pongpanich khen nức nở rằng Lisa tạo ra xu hướng cực mạnh trong lòng fan Thái và quốc tế. Những gì Lisa thể hiện đóng vai trò như một dạng quyền lực mềm, giúp kích thích du lịch văn hóa và tạo ra doanh thu "khủng" cho cộng đồng địa phương.
Rõ nhất là trong MV solo đầu tiên của Lisa mang tên Lalisa. Trong MV này, cô nàng đã "flex" cực mạnh đền đá Phanom Rung ở tỉnh Buriam (quê hương của Lisa), cùng nghề thủ công truyền thống Thái Lan. Lisa diện trang phục, đội mũ vàng truyền thống khiến fan "phát cuồng" săn lùng, dẫn đến lượng đơn đặt hàng online tăng vọt, giúp các nghệ nhân địa phương tăng thu nhập đáng kể
Không chỉ vậy, việc Lisa thể hiện tình yêu với món Luk Chin Yuan Kin (thịt viên kiểu Thái) với nước sốt Nam Prik Pao (tương ớt Thái) đã tạo ra sự quan tâm khủng đối với đặc sản của Buriam. Tương tự, các bài đăng trên mạng xã hội về chuyến thăm thành phố cổ Ayutthaya và thưởng thức các món như Roti Sai Mai (kẹo bông gòn bọc roti) và Moo Krata (lẩu nướng) đã nâng tầm văn hóa và ẩm thực Thái Lan lên tận mây xanh
Theo truyền thông Hàn Quốc, Lisa được công nhận là một trong những tài năng đỉnh nhất thập kỷ 2020, được chứng minh qua thành tích "khủng" trên nhiều nền tảng âm nhạc. Hơn nữa, cô còn đóng vai trò quan trọng như một đại sứ văn hóa, ảnh hưởng tích cực đến giới trẻ và đóng góp cho nền kinh tế ở bất cứ nơi nào cô đặt chân đến
Việc Lisa được Bộ Văn hóa Thái Lan vinh danh đang là chủ đề "hot" rần rần trên Twitter. Đông đảo fan tự hào, dành lời chúc cho Lisa, đồng thời khẳng định cô nàng sinh năm 1997 xứng đáng với sự công nhận này 100%
Tuy nhiên, hội anti-fan vẫn không chịu "buông tha" khi tiếp tục lôi chuyện Lisa biểu diễn trong Crazy Horse ra để "phủ nhận" bề dày thành tích mà giọng ca Money tạo ra.
"Người ta gọi cô ta là hình mẫu tích cực cho giới trẻ trong khi cô ta múa thoát y trong quán rượu", "Cô ấy truyền bá văn hóa bằng cách thoát y để kiếm tiền", "Vậy là những người này xem việc thoát y là danh dự và đáng khen ư?", "Liệu Lisa có đội tóc giả Crazy Horse đến lễ trao giải không?"... là những bình luận "toxic" xuất hiện dày đặc.
Trước những comment ác ý, không ít cư dân mạng đã lên tiếng "bênh vực" Lisa: "Lisa đã làm tốt phần việc của mình và còn hơn thế nữa khi trở thành hình mẫu tích cực trong nhiều năm. Những gì cô ấy làm được nhiều hơn những gì bạn từng làm hoặc sẽ làm ngay cả khi bạn sống đến 200 tuổi", "Những kẻ vô dụng không biết làm gì ngoài thể hiện sự tức giận trong các bình luận", "Chúc mừng Lalisa, cô xứng đáng được tôn vinh, mặc kệ bọn hater"...
Nguồn: soha.vn