Lisa của BLACKPINK vừa khiến cả cộng đồng fan quốc tế phải nghẹn ngào khi trải lòng về những áp lực và đấu tranh nội tâm khi sống với danh xưng "ngôi sao K-pop" qua một bộ phim tài liệu mới toanh
Cô nàng đã thẳng thắn chia sẻ hành trình từ thực tập sinh 14 tuổi cho đến khi tự lập làm nghệ sĩ solo trong bộ phim tài liệu "Always Lalissa" - dự án sẽ ra mắt toàn cầu tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) vào ngày 11/9 nè!
Nhớ lại thời gian mới sang Hàn Quốc năm 2011 lúc mới 14 tuổi để làm thực tập sinh tại YG Entertainment, Lisa đã không kìm được nước mắt: "Tôi không dám lên tiếng hay bày tỏ suy nghĩ của mình. Tôi đã sống như vậy kể từ khi 14 tuổi"
Hồi tưởng về quá khứ đầy áp lực với những đánh giá, feedback khắt khe hàng tháng, cô cũng chia sẻ: "Cuối cùng tôi cũng được sống cuộc sống của chính mình" - tiết lộ rằng giờ đây cô đã tìm thấy sự tự do sau khi thành lập công ty riêng.
Đặc biệt, Lisa còn bật mí luôn về những quy định cấm hẹn hò siêu strict: "Bạn không thể hẹn hò trong văn hóa K-pop. Nếu bị paparazzi bắt gặp đang hẹn hò, độ nổi tiếng của bạn sẽ giảm sút, và mặc dù tôi đã hẹn hò vài lần khi còn trẻ, tôi phải giấu kín. Tôi không muốn chuyện hẹn hò của mình trở thành nguyên nhân khiến BLACKPINK giảm sút độ nổi tiếng"
Ngay khi tin tức này lan truyền, lời động viên và ủng hộ dành cho Lisa đã "tràn ngập" mọi nền tảng mạng xã hội từ X (tức Twitter cũ) đến Reddit. Netizen quốc tế không ngừng khen ngợi lòng dũng cảm của cô khi đối mặt với những tổn thương và ký ức về sự kiểm soát này. Trên Reddit, fan cũng rần rần ủng hộ những bước đi chủ động của Lisa như việc thành lập hãng thu âm độc lập LLOUD của riêng mình
Tuy nhiên, lời thú nhận này cũng khiến dân mạng "mở cuộc thảo luận" sâu rộng về phương pháp đào tạo và hệ thống kiểm soát đời tư quá khắt khe của ngành công nghiệp K-pop hiện tại
Nguồn: svvn.tienphong.vn