Ơ kìa, con số không bao giờ nói dối nha các bạn! Và giờ đây chúng đã chứng minh Lionel Messi chính là "con quái vật" thực thụ tại Champions League rồi đó Nhất là khi phải đối đầu với các đội bóng từ xứ sương mù. Nhìn đống thống kê "khủng" của El Pulga này, chắc HLV Solskjaer đang phải "vắt não" suy nghĩ làm sao ngăn được siêu sao Argentina này ghi bàn rồi
Mùa giải 2018/19 đánh dấu sự trở lại "đỉnh của đỉnh" của chân sút người Argentina này nè. Tính đến hết vòng 1/8, Messi đã "xé lưới" được 8 lần và chỉ còn thiếu 6 bàn nữa là chạm mốc khủng nhất (14) của anh rồi đó!
Riêng ở các trận tứ kết, Messi đã "chốt sổ" 10 bàn thắng luôn rồi. Với form "bá đạo" hiện tại của El Pulga, con số này chắc chắn sẽ còn tăng lên sau 2 trận đấu với Manchester United. Mà biết gì không, có một chi tiết "drama" là Messi đã ghi 2 bàn trong các trận chung kết và cả 2 lần đó đều "hành" MU (2009, 2011) luôn nè
Với kỹ thuật "xịn sò" của mình, Messi hay "dắt" bóng qua mấy hậu vệ rồi "xoạch" thẳng vào vòng cấm lắm nha. Đến 68.5% bàn thắng của El Pulga ở Champions League đến giờ được ghi trong khu vực vòng cấm luôn (không tính khu vực 5m50 đâu). Mấy anh Bailly, Smalling, Jones của MU cần phải "mở to mắt ra" đó, vì chỉ cần để Messi "len lỏi" vào vòng cấm là coi như khung thành De Gea đang ở trong tình trạng "báo động đỏ" rồi đấy
Cái chân trái "thần thánh" của Messi đã ghi được 87 bàn ở Champions League rồi nè. Còn chân phải thì "khiêm tốn" hơn với 17 bàn thôi. Tuy nhiều người "cà khịa" Messi "lùn tịt" nhưng tiền đạo Argentina này cũng có 4 pha đánh đầu thành công đấy - trong đó có 1 bàn là vào lưới Man Utd luôn á
Con số 12 quả penalty thành công của Messi thực sự phải khiến hàng thủ MU "nổi da gà" rồi đó. Siêu sao người Argentina này "pro" lắm trong việc "câu" lỗi từ đối thủ. Và chỉ cần cho anh cơ hội trên chấm 11m, thì có thể đó sẽ là "hết game" cho hành trình của Solskjaer cùng các đệ tử luôn
Chuyện ghi bàn hiệp một hay hiệp hai thì cũng không nói lên nhiều điều lắm. Nhưng mà có thể hiểu đơn giản là dù lúc nào, Messi cũng có thể "nổ tung" và "xử đẹp" đối thủ bất cứ khi nào (58 bàn hiệp hai, 50 bàn hiệp một - chênh lệch không nhiều nha).
Thời điểm Messi "nguy hiểm" nhất là từ phút 76-90 nè các bạn ơi! Đây là lúc các cầu thủ đã "kiệt sức" nhất trên sân rồi. Họ dễ mất tập trung do đã "chạy quần" cả trận nên rất dễ bị Messi "xâu kim" luôn. Nhưng mà có một sự thật "bất ngờ" là Messi thường "vô hại" nếu trận đấu bị kéo sang hiệp phụ đấy!
Nguồn: soha.vn