Huou015027
New member
Ekip phóng viên BBC vừa có chuyến "đi thực địa" cực căng tại chiến trường Bakhmut đấy mọi người ơi. Và thông tin từ chính miệng lính Ukraine xác nhận luôn: "Quân Nga đang thắng dần dần" Tình hình không vui tí nào!
Pháo kích liên tục hàng tiếng đồng hồ, quân Ukraine đang gặp khó khăn nặng nề
"Áp sát tường nào! Di chuyển nhanh lên! Đứng thành một hàng! Mỗi lần chỉ vài người thôi!" - Đó là những câu lệnh siêu ngắn gọn mà các chiến sĩ Ukraine dùng để hướng dẫn ekip BBC di chuyển trong thành phố Bakhmut - nơi bị chiến sự tàn phá nặng nề. Bakhmut (người Nga gọi là Artyomovsk) ngày xưa từng nổi tiếng với những chai rượu vang lấp lánh đó, giờ chỉ còn toàn đống đổ nát
Tổng thống Zelensky từng gọi Bakhmut là "pháo đài của chúng tôi" đấy! Quân Nga đã bao vây thành phố này suốt 6 tháng trời luôn. Giờ họ đang đẩy mạnh tấn công trước khi tròn 1 năm "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine nè.
Ekip BBC làm theo lệnh, lao qua con phố đầy gạch vỡ. Vừa qua đến bên kia, 2 quả đạn pháo rơi ngay sau lưng luôn - cảm giác phải là "máu lên đến não" đấy mọi người ơi
Tiếng đạn pháo nổ liên tục hàng tiếng đồng hồ không ngừng. Một chiếc tiêm kích Nga bay gầm rú trên trời. Các chiến sĩ Ukraine cho biết lực lượng Nga gần nhất chỉ cách họ có 2km thôi - gần vô cùng luôn!
Chiến sự đường phố đang diễn ra ở một số khu vực.
Đại úy Mykhailo thuộc Lữ đoàn cơ giới 93 (Ukraine) nói: "Chúng tôi thiếu đạn dược các loại, đặc biệt là đạn pháo. Chúng tôi cũng cần thiết bị liên lạc được mã hóa do đồng minh phương Tây cung cấp và một số xe thiết giáp chở quân để di chuyển. Một trong những bài học là phải học cách chiến đấu với nguồn lực siêu hạn chế"
Phóng viên BBC đã chứng kiến tận mắt vấn đề đạn dược của quân Ukraine khi dùng súng cối 60mm bắn về phía Nga. Quả đầu tiên bay ra với tiếng nổ chát chúa. Quả thứ 2 thì... bị kẹt luôn. Có tiếng khói xì xì. Rồi nghe thấy tiếng hô "đạn có sự cố" Cả đội vội tản ra ẩn nấp đề phòng đạn nổ tại chỗ. Sau đó các anh lính kể lại đạn này thuộc lô cũ, gửi từ nước ngoài tới - chất lượng không ổn chút nào!
Quân nhân Ukraine thừa nhận phía Nga đang giành chiến thắng, dù là từ từ
Trận chiến Bakhmut có thể coi như "chiến sự trong chiến sự" luôn. Một trong những cuộc giao tranh khốc liệt nhất của "chiến dịch quân sự đặc biệt" Nga đang xảy ra ở đây. Và giờ đây, quân Nga đang giành được đất, từng bước một, từng mét một
Nga hiện kiểm soát hiệu quả cả hai con đường chính vào thành phố, chỉ để lại một lối ở phía sau - một tuyến cung ứng siêu mong manh.
Iryna - sĩ quan báo chí của Lữ đoàn 93 (Ukraine), nói: "Họ cố gắng chiếm thành phố này từ tháng 7 rồi. Họ đang giành chiến thắng, từng chút một. Họ có nhiều nguồn lực hơn, nên nếu họ chơi ván bài dài lâu, họ sẽ thắng thôi. Tôi không chắc cuộc đấu này còn kéo dài bao lâu nữa"
Nhóm phóng viên di chuyển từ các vị trí bắn được ngụy trang kỹ càng tới các boong-ke có máy phát điện đang chạy và được sưởi ấm bằng lò. Nhưng các chiến sĩ Ukraine phải cẩn thận che giấu khói để tránh bị lộ vị trí.
Đại úy Myhailo cho biết, hiện tại các chiến sĩ Ukraine vẫn chưa muốn rút khỏi đây, trước khi mọi thứ quá muộn.
Nếu lực lượng phòng thủ tại Bakhmut phải rút lui, điều này sẽ dọn đường cho Nga đẩy mạnh tấn công các thành phố lớn hơn ở miền Đông Ukraine như Kramatorsk và Slovyansk
Moscow đã đẩy mạnh các cuộc tấn công ở nhiều khu vực tiền tuyến bên trong vùng Donbass, cả phía Đông lẫn phía Nam. Giới chức Ukraine đánh giá Nga đã khởi động một chiến dịch tiến công mới rồi đó.
Đại úy Myhailo nhận định, Nga sẽ quyết tâm hành động trước các ngày mà họ gọi là "ngày chiến thắng".
Viktor - một viên chỉ huy người Ukraine cao gầy, cho biết trận chiến tiêu hao ở Bakhmut cũng có thể làm hao mòn lực lượng Nga đấy.
Viktor chia sẻ: "Họ (quân Nga) giờ không còn phòng thủ nữa mà chỉ dồn sức tấn công luôn".
Nguồn: soha.vn