Lính Ukraine "khóc thét" vì xe tăng Mỹ tặng: Giáp mỏng, dễ cháy, bắn mãi không trúng

Coc022521

New member
Các bác lính Ukraine đang "toang" vì những chiếc xe tăng Mỹ gửi tặng, tưởng xịn mà hóa ra có cả núi vấn đề nha mọi người ơi!

5853301bf70c5c92e8ae.png


Hôm 29/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vẫn tự tin tuyên bố rằng vũ khí Mỹ đang giúp ổn định chiến tuyến ở Ukraine, và Washington sẽ "thích nghi và điều chỉnh" sự hỗ trợ. Nhưng mà theo như CNN tìm hiểu từ những anh lính Ukraine ngoài chiến trường thì... thực tế hơi khác một tí xíu (nhiều lắm luôn á)

Lữ đoàn cơ giới số 47 - đơn vị duy nhất được "flex" xe tăng M1 Abrams của Mỹ - đã thẳng thắn chia sẻ với CNN về cả list nhược điểm dài như sớm mai của mẫu xe này.

Giáp mỏng như bánh tráng, anh em nguy hiểm quá trời!

efd93c7a67280c284881.jpg


Một anh lính thuộc Lữ đoàn 47 đóng quân ở Donbass kể: "Lớp giáp của xe tăng không đủ dày để bảo vệ kíp lái luôn á. Giờ là thời đại của máy bay không người lái (drone) rồi, nên mỗi lần xe tăng này xuất hiện là đối phương săn như săn Pokemon vậy".

Để khắc phục, các anh lính đang phải tự nghĩ cách độ xe kiểu "craft" game sinh tồn ấy: lắp thêm hộp bọc thép phản ứng nổ, khung dây... gì cũng phải tự làm thôi

Fun fact: Ngay cả quân đội Đức cũng từng nhận xét rằng chiếc xe tăng trị giá 10 triệu USD này (được dùng ở Iraq trước đây) thiếu áo giáp để ngăn vũ khí hiện đại. Thế mà giờ mới đem sang Ukraine, you know

Xe "ướt" là cháy linh kiện, drama liên tục! ⚡


Còn một vấn đề nữa nghe xong muốn khóc: khi trời mưa hoặc có sương mù, hơi nước ngưng tụ có thể làm cháy các thiết bị điện tử bên trong xe tăng Abrams luôn! Ủa trời, xe tăng mà sợ ẩm ướt thế này thì sao chiến đấu được?

Các quan chức Lầu Năm Góc cũng đã phải thừa nhận vào tháng 4 rằng xe tăng Abrams đã bị rút khỏi tiền tuyến vì quá nguy hiểm trước drone của Nga. Tuy nhiên Lữ đoàn 47 cho biết vẫn còn một số chiếc đang hoạt động, bất chấp mọi sai sót (các anh thật là kiên cường ).

Bắn 17 phát mà nhà vẫn... nguyên vẹn!?

7eb8516ef2dcbc37352e.png


Một anh lính kể lại case đáng nhớ: "Chúng tôi từng bắn 17 phát đạn từ xe tăng Mỹ vào một ngôi nhà mà nó vẫn đứng vững luôn á". Hiệu suất kém thế này bị phía Nga chế nhạo, gọi là "lon thiếc rỗng" luôn. Một số xe tăng Mỹ còn bị bắt và đem về Moscow trưng bày như chiến lợi phẩm nữa chứ

Cuộc chiến ở Avdiivka (mà cuối cùng Nga giành quyền kiểm soát vào tháng 2) đã cho thấy rõ hơn những hạn chế này. Một lính lái xe tăng Ukraine thậm chí còn bị mất một chân khi lớp giáp xe bị xuyên thủng. Real sad

"Chúng tôi chọn sai vũ khí rồi..."

Nhiều binh sĩ Ukraine tâm sự rằng có vẻ họ đã chọn sai loại vũ khí cho cuộc chiến này. "Chúng tôi không có máy bay và pháo binh. Chúng tôi chỉ có xe tăng. Và đó là vấn đề" - một anh lính phàn nàn.

Người phát ngôn Bộ Quốc phóng Ukraine giải thích với CNN: "Ukraine hiện đang thử nghiệm và cải tiến các thiết bị mà ban đầu không được chuẩn bị cho cuộc chiến. Chúng tôi đang yêu cầu tất cả các nước hỗ trợ trang bị ở mọi cấp độ năng lực kỹ thuật". Nói chung là đang phải "vừa đi vừa xếp hành lý" vậy đó

Hỗ trợ mới đang đến... nhưng chậm quá!

Các đồng minh của Kiev đã dần dần "mở khóa" những thiết bị họ từng từ chối cung cấp. Máy bay F-16 của Bỉ có thể đến Ukraine trong những tháng tới.

Chỉ huy quân sự Ukraine - Oleksandr Syrsky - cho biết đã ký giấy tờ cho phép Pháp gửi huấn luyện viên quân sự đến nước này để giải quyết vấn đề thiếu nhân lực. Bộ Quốc phòng Pháp từ chối xác nhận nhưng nói kế hoạch này đã được bàn từ lâu rồi.

Động thái này đánh dấu sự leo thang đáng kể trong việc phương Tây can dự vào cuộc chiến Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ 3. Mỹ cũng đang hợp tác với đồng minh châu Âu để giúp Ukraine xây dựng lực lượng, đưa Kiev đến gần hơn với NATO.

Trong khi chờ đợi viện trợ từ phương Tây, những người lính Ukraine đều chung một suy nghĩ: bất cứ sự chậm trễ nào trong việc cung cấp thiết bị hay hỗ trợ đều phải trả giá bằng chính mạng sống của họ. Heavy nhỉ...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top