HeoSweet6797
New member
Giờ chiến trường còn có cả AI tham chiến, các chiến binh đối phương phải lo sợ tới mức post bài lên mạng xã hội rồi đó nha!
Dạo này lính Ukraina liên tục than vãn ầm ĩ trên mạng xã hội về một "món hàng" mới toanh mà Nga vừa thả vào chiến trường - đó là máy bay không người lái cảm tử (hay còn gọi là đạn tuần kích) dùng để "chào hỏi" các vị trí và đường tiếp tế của họ.
Nhìn qua thì cứ tưởng nó giống hệt mẫu Lancet đơn giản thôi, nhưng ơ hay ơ, thứ này nguy hiểm và bá đạo vô cùng luôn! Khó bắn hạ cực kỳ vì nó không chỉ do người điều khiển mà còn có thể tự "sống" nhờ AI. Quân Ukraina giờ phải cố gắng kiếm mẫu vật về nghiên cứu cho nghiêm túc thật.
Anh Sergei Beskrestnov (biệt danh Flash ngầu phết) - một sĩ quan nổi tiếng chuyên về UAV bên phía Ukraina - đã lên tiếng trên kênh Telegram của mình rằng món vũ khí bí ẩn này của Nga có thể mang đầu đạn nặng tới 3kg bay xa tận 80km nha!
"Thoạt nhìn thì có vẻ bình thường thôi, nhưng đào sâu vào bên trong thì nó là một tác phẩm sáng tạo đỉnh cao luôn á", anh Flash nhận xét.
Điều khiến UAV cảm tử bí ẩn này trở nên đáng sợ chính là... trí tuệ nhân tạo đó mọi người ơi!
Hiện tại mỗi ngày có khoảng 30-50 chuyến bay của em này theo 3 hướng khác nhau. Nó không chỉ chính xác và bay xa mà còn cơ động siêu linh hoạt trên trời.
Khi lọt vào vùng phòng không của Ukraina, nó bắt đầu "nhảy múa" - liên tục đổi độ cao và hướng bay, khiến việc đánh chặn bằng máy bay FPV trở nên cực kỳ khó khăn (vì muốn đánh phải bay rất gần mà gần thì... nó đã tránh mất rồi ).
Điểm đỉnh nhất là UAV cảm tử này có thể tự phát hiện mục tiêu để tiêu diệt khi bay dọc theo các tuyến đường tiếp tế và quét vùng.
Một khi đã phát hiện ra thiết bị quân sự, chúng sẽ lao vào tấn công mà không cần người điều khiển phải ra lệnh gì cả! Đây là bước đột phá công nghệ thực sự khi nó trở thành một phần của hệ thống chiến đấu tự động mang tính chiến thuật.
Nguồn: soha.vn
Dạo này lính Ukraina liên tục than vãn ầm ĩ trên mạng xã hội về một "món hàng" mới toanh mà Nga vừa thả vào chiến trường - đó là máy bay không người lái cảm tử (hay còn gọi là đạn tuần kích) dùng để "chào hỏi" các vị trí và đường tiếp tế của họ.
Nhìn qua thì cứ tưởng nó giống hệt mẫu Lancet đơn giản thôi, nhưng ơ hay ơ, thứ này nguy hiểm và bá đạo vô cùng luôn! Khó bắn hạ cực kỳ vì nó không chỉ do người điều khiển mà còn có thể tự "sống" nhờ AI. Quân Ukraina giờ phải cố gắng kiếm mẫu vật về nghiên cứu cho nghiêm túc thật.
Anh Sergei Beskrestnov (biệt danh Flash ngầu phết) - một sĩ quan nổi tiếng chuyên về UAV bên phía Ukraina - đã lên tiếng trên kênh Telegram của mình rằng món vũ khí bí ẩn này của Nga có thể mang đầu đạn nặng tới 3kg bay xa tận 80km nha!
"Thoạt nhìn thì có vẻ bình thường thôi, nhưng đào sâu vào bên trong thì nó là một tác phẩm sáng tạo đỉnh cao luôn á", anh Flash nhận xét.
Điều khiến UAV cảm tử bí ẩn này trở nên đáng sợ chính là... trí tuệ nhân tạo đó mọi người ơi!
Hiện tại mỗi ngày có khoảng 30-50 chuyến bay của em này theo 3 hướng khác nhau. Nó không chỉ chính xác và bay xa mà còn cơ động siêu linh hoạt trên trời.
Khi lọt vào vùng phòng không của Ukraina, nó bắt đầu "nhảy múa" - liên tục đổi độ cao và hướng bay, khiến việc đánh chặn bằng máy bay FPV trở nên cực kỳ khó khăn (vì muốn đánh phải bay rất gần mà gần thì... nó đã tránh mất rồi ).
Điểm đỉnh nhất là UAV cảm tử này có thể tự phát hiện mục tiêu để tiêu diệt khi bay dọc theo các tuyến đường tiếp tế và quét vùng.
Một khi đã phát hiện ra thiết bị quân sự, chúng sẽ lao vào tấn công mà không cần người điều khiển phải ra lệnh gì cả! Đây là bước đột phá công nghệ thực sự khi nó trở thành một phần của hệ thống chiến đấu tự động mang tính chiến thuật.
Nguồn: soha.vn