QueenMan2k4
New member
Một chị lính nữ nhảy dù ở Sri Lanka vừa trải qua màn thoát chết cực kỳ kịch tính khi "hạ cánh" lệch... ngay lên đường dây tải điện cao thế bên ngoài khu huấn luyện tân binh. Hú hồn quá trời!
May mắn là có những người dân sống gần đó kịp quay lại và chia sẻ lên mạng, nên mọi người mới biết được câu chuyện này nha.
Ban đầu thì mọi thứ vẫn ổn, nhóm lính nhảy dù bay lơ lửng trên không và chuẩn bị đáp xuống sân bãi phía dưới đúng như kế hoạch.
Nhưng plot twist đến rất nhanh! Do thời tiết không ủng hộ, chị lính nữ này bỗng nhiên mất phương hướng và... bay thẳng vào đường dây điện cao thế ngay trước cổng chính khu trại huấn luyện luôn. Ối giời ơi!
May quá là chị ấy phản ứng nhanh, kịp điều chỉnh nên chỉ có phần dây dù chạm vào vị trí nguy hiểm thôi, còn bản thân thì vẫn bình an sau màn "rơi tự do" kinh hoàng đó.
Tuy nhiên cú va chạm vẫn tạo ra những đốm lửa cháy bùng bùng cực mạnh, khiến chị lính này phải tháo rời một phần dây dù để rơi thẳng xuống đất, đồng thời giảm thiểu tối đa nguy cơ bị điện giật trên cao. Tình huống căng đét!
Ngay lập tức, đồng đội trong buổi huấn luyện cùng hàng chục người dân xung quanh đã chạy ào ào đến giúp chị lính xui xẻo này. Xe quân dụng cũng phi thẳng ra khỏi khu huấn luyện để sẵn sàng đưa nạn nhân đi cấp cứu ngay.
Nhờ phản ứng nhanh như chớp nên chị lính nữ chỉ bị vài vết bỏng thôi, không có chấn thương nghiêm trọng gì. Phù~
Nhưng mà drama chưa dừng lại ở đó! Sự cố này làm một anh lính khác mất tập trung trong lúc tiếp đất, dẫn đến bị trật mắt cá chân do thực hiện sai động tác. Ê chề thật sự!
Chuẩn tướng Roshan Seneviratne, đại diện Lục quân Sri Lanka đã lên tiếng: "Hai binh sĩ - một nam và một nữ thuộc Căn cứ Lục quân Kuda Oya đã bị thương trong buổi tập huấn kỹ năng nhảy dù thực chiến được tổ chức tại Trại huấn luyện quân sự Embilipitiya".
Theo ông ấy thì chị lính hạ cánh nhầm vào dây điện chỉ bị vài vết bỏng không đáng lo. Còn anh lính kia thì bị thương ở mắt cá chân do tiếp đất không đúng cách.
Nguồn: soha.vn
May mắn là có những người dân sống gần đó kịp quay lại và chia sẻ lên mạng, nên mọi người mới biết được câu chuyện này nha.
Ban đầu thì mọi thứ vẫn ổn, nhóm lính nhảy dù bay lơ lửng trên không và chuẩn bị đáp xuống sân bãi phía dưới đúng như kế hoạch.
Nhưng plot twist đến rất nhanh! Do thời tiết không ủng hộ, chị lính nữ này bỗng nhiên mất phương hướng và... bay thẳng vào đường dây điện cao thế ngay trước cổng chính khu trại huấn luyện luôn. Ối giời ơi!
May quá là chị ấy phản ứng nhanh, kịp điều chỉnh nên chỉ có phần dây dù chạm vào vị trí nguy hiểm thôi, còn bản thân thì vẫn bình an sau màn "rơi tự do" kinh hoàng đó.
Tuy nhiên cú va chạm vẫn tạo ra những đốm lửa cháy bùng bùng cực mạnh, khiến chị lính này phải tháo rời một phần dây dù để rơi thẳng xuống đất, đồng thời giảm thiểu tối đa nguy cơ bị điện giật trên cao. Tình huống căng đét!
Ngay lập tức, đồng đội trong buổi huấn luyện cùng hàng chục người dân xung quanh đã chạy ào ào đến giúp chị lính xui xẻo này. Xe quân dụng cũng phi thẳng ra khỏi khu huấn luyện để sẵn sàng đưa nạn nhân đi cấp cứu ngay.
Nhờ phản ứng nhanh như chớp nên chị lính nữ chỉ bị vài vết bỏng thôi, không có chấn thương nghiêm trọng gì. Phù~
Nhưng mà drama chưa dừng lại ở đó! Sự cố này làm một anh lính khác mất tập trung trong lúc tiếp đất, dẫn đến bị trật mắt cá chân do thực hiện sai động tác. Ê chề thật sự!
Chuẩn tướng Roshan Seneviratne, đại diện Lục quân Sri Lanka đã lên tiếng: "Hai binh sĩ - một nam và một nữ thuộc Căn cứ Lục quân Kuda Oya đã bị thương trong buổi tập huấn kỹ năng nhảy dù thực chiến được tổ chức tại Trại huấn luyện quân sự Embilipitiya".
Theo ông ấy thì chị lính hạ cánh nhầm vào dây điện chỉ bị vài vết bỏng không đáng lo. Còn anh lính kia thì bị thương ở mắt cá chân do tiếp đất không đúng cách.
Nguồn: soha.vn