Chuyện là có một anh lính hải quân Nga đang phục vụ trên con tàu tuần dương hạm hạt nhân hạng nặng "Peter Đại đế" (Pyotr Velikiy) đang lượn lờ ở Địa Trung Hải, thấy background xịn quá nên... chụp ảnh selfie rồi up lên Twitter cho nhanh
Thế là drama bắt đầu! Qua bức ảnh "vô tư" này, tọa độ của tàu "Peter Đại đế" bị các cao nhân trên mạng track được ngay lập tức luôn á
Để mình kể cho nghe nè: Tuần dương hạm "Peter Đại đế" này thuộc biên chế của Hạm đội Biển Bắc, đang đi chung với tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov ở Địa Trung Hải (từ 15/10) để backup cho lực lượng hải quân Nga về phòng không và chống hạm đó.
Ngay sau khi bức ảnh selfie của anh thủy thủ này lên sóng Twitter, một phóng viên ảnh của tờ Washington Free Beacon tên là Hans de Vreij đã dùng ngay các phần mềm phân tích, rồi định vị được chuẩn xác tọa độ của tuần dương hạm Peter Đại đế. Kết quả cho thấy con tàu này đang ở khá gần phía đông đảo Crete của Hy Lạp ️
Mà thực ra theo tờ Quan điểm của Nga thì từ năm 2005, Bộ quốc phòng Nga đã có lệnh cấm tuyệt đối các binh lính dùng điện thoại di động và các phương tiện truyền phát vô tuyến tại các địa điểm quân sự rồi đó!
Tuy nhiên đến năm 2009 thì họ có nới lỏng hơn một chút, công bố cụ thể những nơi nào được phép xài điện thoại.
Nguồn: soha.vn