Tin buồn quá mọi người ơi! Một lính Mỹ đã hy sinh trong vụ tấn công liều chết của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần làng al-Hisha, ngoại ô thành phố Raqqa của Syria.
Sự việc nghiêm trọng này xảy ra vào tối 28-5, ngay trước khi các chiến binh thuộc Lực lượng dân chủ Syria (SDF) giành lại ngôi làng từ tay bọn khủng bố. Thi thể của quân nhân hy sinh đã được bí mật đưa về căn cứ không quân Incerlik ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo một số nguồn tin, đây chính là binh lính Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong số 200 quân nhân mà Washington mới điều thêm sang Syria gần đây. Thương tâm quá đi!
Drama giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ căng đét!
Thông tin này xuất hiện đúng lúc mối quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ đang rạn nứt ngày càng nghiêm trọng vì chuyện Mỹ hỗ trợ lực lượng người Kurd ở Syria nè.
Trước đó, có những bức ảnh viral cho thấy binh lính Mỹ đeo phù hiệu của Các Đơn vị Tự vệ Nhân dân người Kurd (YPG) khi chiến đấu cùng người Kurd chống IS ở chiến trường Raqqa.
Phía Thổ Nhĩ Kỳ cực kỳ không vui với hành động này của Mỹ và mối quan hệ giữa hai đồng minh truyền thống này đã bị crack nghiêm trọng. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần phản đối mọi hình thức hỗ trợ trực tiếp các tay súng YPG của quân đội Mỹ trong cuộc chiến chống IS ở Syria.
Tổng thống Erdogan lên tiếng cực gắt!
Căng thẳng leo thang đến mức Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thẳng thắn cáo buộc Nhà Trắng phản bội Ankara luôn. "Tôi lên án chuyện quân đội Mỹ hỗ trợ cho YPG. Đồng minh và bạn bè của chúng tôi trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không nên tham gia vào lực lượng của họ trong cuộc khủng hoảng Syria" – ông Erdogan nói rõ ràng luôn.
Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner hôm 27-5 khẳng định Washington sẽ vẫn tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng YPG để tiêu diệt IS. Cứng luôn!
Lý do gì mà căng thế?
Ankara luôn coi YPG là một tổ chức khủng bố, trong khi chính phủ Washington lại nhìn nhận YPG là một trong những tổ chức hoạt động hiệu quả nhất trong cuộc chiến chống IS. Hai bên khác quan điểm hoàn toàn nên mới drama dữ vậy đó!
Nguồn: soha.vn