Lính Mỹ chiến đấu đỉnh thế nào? Một đấm hạ gục "đệ nhất Thiếu Lâm"

Vit011825

New member
7741961b01d7968ab871.jpg


Hóa ra những anh mật vụ Mỹ xuất hiện tại Việt Nam hồi thượng đỉnh Mỹ - Triều không chỉ visual xịn sò mà còn võ công cực xịn luôn nha! ✨

Tháng 4/2008, hạ sĩ Joseph Gibson bỗng phát hiện một tên khủng bố Iraq nằm mai phục dưới đám cỏ. Hắn đang rình rập với đầy đủ vũ khí trong tay. Gibson lao tới tước súng và vật gã xuống đất nhanh như điện. Lúc này tên khủng bố định dùng "chiêu cuối" - hét lên "bom" và định kích nổ thiết bị phát nổ trên người. Nhưng đã quá muộn rồi bro ơi! Với thân thủ nhanh như chớp, Gibson đã đấm cho gã ngất xỉu trước khi kịp nhấn nút kích nổ

Đây chỉ là một trong hàng ngàn chiến công cho thấy khả năng thực chiến của lính Mỹ đỉnh thế nào. Trên thế giới, xứ sở cờ hoa vẫn được xem là nơi có lực lượng quân đội thiện chiến và đáng sợ bậc nhất. Bí kíp gì giúp họ xây dựng được reputation như vậy? Chính là nhờ nền tảng võ thuật và sức mạnh thể chất được rèn giũa cực đỉnh!

839eddb1a2056f125360.jpg


Với thủy quân Mỹ, họ được học một chương trình riêng tên MCMAP (nghe tên đã thấy pro rồi đúng không?). Chương trình này ra đời năm 1956 và chính thức được đưa vào giảng dạy từ đầu thế kỷ 21.

Kỹ thuật ra đòn của MCMAP được "hút máu" từ cực nhiều môn khác nhau: Nhu thuật Brazil, Judo, Taekwondo, quyền Anh, kickboxing, karate... Nhưng khác với thể thao đối kháng thông thường, lính Mỹ còn được học những chiêu "chết người" như chọc mắt, đá hạ bộ, móc họng và sử dụng cực kỳ thành thạo luôn nhen

20b10558fa49ccf2c640.jpg


Nhờ hệ thống đòn thế đa dạng, thủy quân Mỹ có thể linh hoạt xử lý từng đối tượng khác nhau. Với mục tiêu càng nguy hiểm, mức độ chống đối càng cao thì họ sẽ dùng kỹ thuật gây sát thương càng lớn (đọc xong rợn người luôn á! ).

Lục quân Mỹ cũng được học theo một giáo án tương tự với tên gọi Chương trình chiến đấu lục quân Mỹ.

Khi nhập ngũ tại Mỹ, một chiến sĩ phải trải qua quá trình huấn luyện gắt gao và nghiêm ngặt cực kỳ. Thông thường, ngày mới của họ bắt đầu lúc 4h30 sáng và phải trải qua gần 15 tiếng tập luyện (tưởng tượng mệt mỏi cỡ nào luôn! ).

Bên cạnh trau dồi võ thuật, lính Mỹ cũng được chú trọng nâng cao thể chất. Trọng tâm là tăng cường sức mạnh và khả năng chịu đựng. Để đạt được điều này, binh sĩ Mỹ phải tập Calisthenics mỗi ngày, chạy đến hết sức, khiêng vật nặng hay tham gia những trận đấu quyền Anh. Kết quả của từng người đều được ghi chép siêu cẩn thận và cường độ các bài tập sẽ tăng dần theo thời gian.

960a8f72abc55792b867.jpg


Tiếp theo là phần tinh thần. Mỗi ngày họ có ít nhất một buổi để rèn luyện về mặt này. Tại đây, từng người sẽ được đặt vào những tình huống cụ thể và buộc phải đưa ra phân tích chiến thuật cũng như cách giải quyết của mình.

Từ đây, lính Mỹ học được phương pháp đánh giá tình hình và kỹ năng ra quyết định. Chưa hết, họ còn được biết thêm về đặc thù quân đội các nước khác để hỗ trợ cho quá trình nhận định khi đối mặt trong thực tế (chuẩn bị kỹ càng ghê! ).

Cuối cùng, không kém phần quan trọng là rèn luyện về nhân cách. Một binh sĩ Mỹ phải nhớ kỹ giá trị cốt lõi của người lính, sở hữu lòng trung thành và sự can đảm. Nếu không đạt đủ yêu cầu về nhân cách thì sẽ nhanh chóng bị đánh trượt ngay.

Vậy lính Mỹ có thực sự đáng sợ như đồn thổi không? Để trả lời câu hỏi này, không gì tốt hơn việc so sánh với những võ sĩ UFC - giải võ tự do lớn nhất và khắc nghiệt nhất thế giới.

Hồi năm 2017, UFC từng gửi 5 võ sĩ hàng top đến trải nghiệm cuộc sống của thủy quân. Tại Virginia, khi được đặt vào tình huống thực tế, các võ sĩ UFC thất bại thảm hại khi đối đầu với biệt kích Mỹ. Brian Stann bị gạt ngã cực dễ dàng trong khi tay đấm hạng nặng Gabriel Gonzaga nhận vào đầu cơn mưa gậy gộc (toang luôn á! ).

Chứng kiến đoạn video được quay lại, một số ý kiến cho rằng sẽ bất công nếu đưa ra kết luận vì dù sao những võ sĩ UFC không được huấn luyện để tham gia vào các tình huống như thế. Nhưng nếu đặt ngược lại, rất nhiều cựu lính Mỹ đã thành danh tại UFC đấy nha! Nổi bật nhất là trường hợp Randy Couture, huyền thoại võ thuật và từng giữ đai hạng nặng. Trước đó, ông có 6 năm phục vụ quân ngũ, lên đến hàm Trung sĩ.

"Thực tế, thời gian ở ngũ đã giúp tôi rất nhiều. Nếu tôi vượt qua được quãng thời gian rèn luyện khó khăn đó thì chẳng có gì ngăn được tôi cả", Liz Carmouche, nữ võ sĩ từng tranh đai hạng gà UFC chia sẻ.

Đến nay, nhiều người vẫn nhắc tới trận đấu kinh điển năm 2010 giữa cựu đội trưởng SWAT Arizona Adrienne Grotte và võ sĩ nổi tiếng nhất Trung Hoa lúc bấy giờ - Nhất Long. Với danh xưng "đệ nhất Thiếu Lâm", Nhất Long từng đánh bại hàng loạt tên tuổi Muay Thái và boxing thế giới. Tuy nhiên, trước một Grotte không có nhiều thời gian tập luyện, chỉ trong một giây sơ sẩy, Nhất Long dính một đấm và đổ gục xuống sàn, tạo nên cú sốc lớn cho nền võ thuật thế giới (drama căng đét! ).

Thế mới thấy khả năng thực chiến của lính Mỹ khủng khiếp cỡ nào đúng không nào!

c3b45769a82d5ef214cf.jpg


a3dbee72f198b0d18450.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top