BinBobo6201
New member
Chill đi lễ thôi mà cũng drama, Linh Miu và người quản lý gặp sự cố gây sốc tại Thanh Hóa
Theo nguồn tin cực hot, ngày 12/1/2016, hot girl Linh Miu cùng Thảo Nguyễn – make up kiêm quản lý của cô nàng – đã bất ngờ bị hành hung tại một đền thờ ở phường Bắc Sơn, thành phố Thanh Hóa. Ối giời ơi, chuyện gì xảy ra thế này?
Nguồn tin cho biết, drama bắt đầu khi người quản lý của Linh Miu đi mua đồ lễ để vào đền thờ. Chỉ vì không mua hàng, cô ấy bị người bán hàng mắng chửi, rồi còn hành hung nữa chứ. Quá trời quá đất luôn!
Thấy tình hình căng thẳng, Linh Miu đứng ra can thiệp thì cũng bị người bán hàng đánh luôn. Cuộc xô xát khiến Thảo Nguyễn bị thương nặng và công an phường Bắc Sơn, Thanh Hóa phải vào cuộc ngay.
Liên hệ với hot girl Linh Miu, cô nàng xác nhận thông tin trên là có thật 100% nhé mọi người. Vẫn còn hoảng loạn sau vụ việc, Linh Miu kể lại:
"Chiều ngày 12/1, tôi và chị Thảo Nguyễn rủ nhau đi lễ ở đền Cô Chín tại phường Bắc Sơn, tp. Thanh Hóa. Tới cửa đền, chị Thảo ghé vào một sạp bán đồ lễ để mua lễ vào đền.
Do không hài lòng với đồ lễ ở sạp đó, chị Thảo di chuyển sang sạp khác để mua. Vừa rời đi thì người bán hàng to tiếng chửi bới, sỉ vả chị Thảo vì... đã xem mà không chịu mua. Trời ơi, đã bao giờ bạn thấy kiểu này chưa?
Bị chửi nhiều, chị Thảo đáp lại: 'Cháu không mua thì thôi cô đừng nói nhiều. Cháu không mua thì có sao đâu!'. Ngay lập tức, cô bán hàng nhảy ra giật tóc và tát chị Thảo. Tôi thấy thế chạy lại để can thì cô bán hàng đánh túi bụi lên đầu, lên mặt tôi luôn.
Bị bất ngờ quá, tôi đẩy cô bán hàng ra và kéo chị Thảo bỏ chạy. Nhưng cô bán hàng vẫn không chịu dừng tay, cô ấy dùng cả cái điếu cày lớn, có phần gốc cây với rất nhiều gai nhọn ném về phía chúng tôi. Nghe mà sợ run người!
Chiếc điếu cày đó trúng ngay gáy chị Thảo khiến chị ấy chảy rất nhiều máu và bị choáng váng. Tuy vậy, chị Thảo vẫn cố vào đền lễ. Lễ xong, chúng tôi trở ra thì bị cô bán hàng cùng con gái của cô ấy xúm vào đánh đấm túi bụi.
Tôi vội vàng vẫy một chiếc taxi, kéo chị Thảo lên và yêu cầu anh tài xế chạy khỏi đền. Cô bán hàng nọ vẫn không buông tha, thậm chí còn lôi anh tài xế ra đòi đánh vì tội dám chở chúng tôi. Sốc chưa mọi người ơi!
Lúc này, sự việc quá ồn ào nên những người dân xung quanh xúm vào can thiệp. Nhờ vậy, chúng tôi mới có thể rời khỏi khu vực đền thờ.
Tôi và chị Thảo lập tức tới trụ sở công an phường Bắc Sơn, tp Thanh Hóa để trình báo vụ việc. Đúng lúc này, chị Thảo kêu tê tay, nôn và ngất xỉu luôn. Cấp cứu ngay!
Một anh công an phường có tên Chinh đã giúp tôi đưa chị Thảo vào bệnh viện cấp cứu khẩn cấp. Trong lúc chúng tôi ở bệnh viện, vẫn có 4 thanh niên lạ mặt luẩn quẩn quanh khu chúng tôi ngồi chờ với vẻ mặt dò xét. Rợn người luôn á!
Quá sợ hãi, tôi phải nhờ các anh công an đưa về trụ sở công an phường. Cho tới thời điểm hiện tại, dù đã trở lại Hà Nội, chị Thảo vẫn tiếp tục có dấu hiệu nôn, tê chân tay. Theo lời bác sĩ, chị ấy bị chấn thương sọ não.
Bản thân tôi chỉ bị trầy xước nhẹ, nhưng tôi rất hoảng loạn. Chưa bao giờ tôi gặp phải trường hợp kinh khủng như thế này. Hiện tại, tôi đang chờ công an phường Bắc Sơn, TP. Thanh Hóa điều tra và làm rõ vụ việc".
Nguồn: soha.vn