CauVuiNgoan
New member
Tưởng đã "toang" khi bị báo hoa bắt được rồi, nhưng chú linh dương này lại có một nước cờ cao tay: nằm im luôn giả chết chờ timing! Vừa lúc đó, anh linh cẩu đang đói meo đến tranh mồi với báo, cuối cùng cả hai "ăn hành" nhìn con mồi chuồn mất
Phải nói luôn là linh cẩu vốn không được sinh ra để chạy đua tốc độ nên hay lắm là đi "cướp công" các thợ săn khác thôi. Chúng nó thường pick những con báo lẻ loi, trông hiền lành để bully giành đồ ăn.
Nhưng mà dù nổi tiếng ranh ma thế nào, đôi khi linh cẩu cũng careless và mất focus, rồi lại để mất "gà" như thường
Trong clip này, anh báo hoa đang rình đàn linh dương chill bên suối uống nước thì bổ nhào tóm gọn một em chậm chân. Báo cắn luôn vào cổ để "kết thúc trò chơi" rồi kéo chiến tích về chỗ an toàn định bày tiệc.
Nhưng chưa kịp ăn mừng thì anh linh cẩu lao vào ầm ầm đánh nhau với báo để giành mồi. Mải mê beef với nhau, linh cẩu quên béng mất chú linh dương vẫn còn thở đấy, nên bạn ấy đã lẳng lặng bò dậy và... chạy té khói vào rừng luôn
Nguồn: soha.vn