Lính đánh thuê Nga ở Syria: Lương khủng nhưng ăn như ăn mày, muốn nhậu phải... đổi đạn!

af9c7ab7fbde84532a23.jpg


Sau 6 tháng "đi làm" lính đánh thuê ở Syria, Alexander giờ đã về nhà rồi. Anh ấy thấy may vì người vẫn còn nguyên đủ tay chân, và quan trọng nhất là túi đã dày hơn tí xíu!

Alexander (tên đã đổi nha) là cựu lính đánh thuê Nga vừa rời chiến trường Syria về. Trong buổi phỏng vấn với báo Sobesednik của Nga đầu năm 2019, anh chàng này đã bật mí những câu chuyện hậu trường cực sốc về cuộc đời "làm thuê" của mình.

Theo Alexander kể lại thì anh nhập hội nhà thầu quân sự tư nhân (PMC) Nga nhờ bạn giới thiệu. Tại Syria, anh làm sĩ quan pháo binh với mức lương 200.000 rúp (tầm 3.100 USD)/tháng.

Nếu so với các đồng nghiệp Mỹ thì con số này chưa là gì cả, vì lính đánh thuê Mỹ có thể kiếm tới 23.000 USD/tháng, tức hơn 1/4 triệu USD mỗi năm luôn! Nhưng đối với điều kiện sống của lính Nga ở quê nhà thì đây vẫn là khoản thu nhập "xịn sò" đấy.

"Có thể ở Moscow, mọi người cũng kiếm được nhiêu đó nếu làm văn phòng, nhưng với đa phần lính chiến thì đó là con số rất cao", Alexander giải thích.

Khi tham gia lính đánh thuê, "bạn phải ký hợp đồng nhưng ai cũng hiểu rằng đó chỉ là mảnh giấy vụn thôi", Alexander kể.

"Hợp đồng của tôi thậm chí còn không có con dấu mà chỉ có mỗi chữ ký. Đại diện là một công ty kiểu 'trách nhiệm hữu hạn' gì đó. Tôi còn chẳng nhớ tên luôn vì nếu có vấn đề gì xảy ra thì cũng chả biết tìm nó ở đâu, họ đăng ký kinh doanh ở tận Virgin Islands cơ đấy! Tôi bay sang tháng 3 và 6 tháng sau chiến đấu tại miền Trung Syria, gần Palmyra, thực tế là vùng sa mạc toàn cát".

4181fe78185e4c8d4540.jpg


Alexander kể rằng, lương thì ok nhưng đồ nghề phải tự sắm: "Phương tiện thường là của bạn, mua trước từ Nga. Bạn không được phép mang theo điện thoại di động đâu nha".

"Tất nhiên bạn có thể mua ở địa phương nhưng sau vài sự cố có mấy anh lính chụp ảnh nơi bí mật rồi đăng lên mạng xã hội, họ siết chặt kiểm soát luôn vì sợ lộ thông tin. Lúc đó bị đuổi về mà không được đồng xu nào đâu nha". ❌

692a4f177bfe6d5d0cff.jpg


66197cbcab6e7d3f9d62.jpg


32c3401501728e913e62.jpg


"Thức ăn thì tệ kinh khủng luôn! Toàn đồ hộp với mì tôm. Họ thường thả xuống cho mấy túi để sống cả tháng. Lính đánh thuê hay nói đùa với nhau rằng, đồ ăn chính là mối nguy hiểm lớn nhất trong suốt thời gian tham chiến. Ai mà sống nổi quá 6 tháng với đồ ăn kiểu này chứ!"

Nhưng may cho Alexander và các đồng đội, phần lớn lực lượng nổi dậy chống chính phủ ở Syria đều đã bị dẹp rồi.

"Giờ không còn những trận đánh khốc liệt ở Syria nữa. Chiến dịch quân sự về cơ bản đã xong mặc dù vẫn còn đụng độ lẻ tẻ hàng ngày".

Alexander nhớ lại: "Hồi còn đánh nhau, tiền của bọn tôi chính là đạn dược. 10-15 viên đạn, qua người trung gian, đổi được vài gói thuốc, rượu hoặc đồ gì đó ngon hơn".

Sau 6 tháng "làm công", Alexander giờ đã về nhà. Anh ấy thấy may mắn vì người vẫn còn nguyên, và nhất là giàu hơn tí nữa rồi! ✌️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top