Lính Chechnya rời Donbass - Drama "trả nợ máu" gây sốc thật hay chỉ là tin đồn?

44442fcb49a8bc7ca984.jpg


Cộng đồng mạng đang xôn xao khi lính tình nguyện Chechnya bất ngờ rút lui khỏi Donbass, không còn "kèo" cùng phe ly khai nữa. Điều gây shock nhất là cả hai bên đều "im re", không ai chịu lên tiếng giải thích gì cả

Plot twist: Lính Chechnya bị đánh hay sao?

Flashback lại tháng 5/2014, Tổng thống Chechnya Ramzan Kadyrov từng xác nhận có lính Chechnya tham chiến cùng phe ly khai Ukraine, nhưng nhấn mạnh đó chỉ là lính tình nguyện thôi nhé!

Theo ông này thì việc người Chechnya xuất hiện ở Donbass là "đáp lại lời kêu gọi của bạn bè" và hoàn toàn là quyết định cá nhân, không phải ai ra lệnh đâu.

Nhưng mà... hãng tin Ukraine Kyiv Post lại có tin hot: các phóng viên ở Donbass vừa chứng kiến một lượng lớn lính tình nguyện Chechnya bỏ về hết

9f2988089f5db04163c1.jpg


Một chỉ huy ly khai gốc Caucasus đã "bóc phốt" với Kyiv Post rằng gần đây căng thẳng giữa lính Chechnya và thủ lĩnh ly khai Donetsk Alexander Zakharchenko leo thang khủng khiếp.

Theo anh chỉ huy này thì: "Quân của Zakharchenko đã xử tử một số người, một số khác bị đánh đập. Những người Chechnya vẫn đang bị giam trong tầng hầm tòa nhà SBU tại Donetsk. Một vài người bị tước vũ khí và trục xuất luôn".

Người này xin giấu tên vì sợ bị "trả đũa". Khi được hỏi thêm thì anh ấy "out" cuộc trò chuyện liền

Một nhà báo nước ngoài cũng giấu tên khẳng định chính mắt mình đã thấy lính Chechnya bị giam.

Có tin đồn rằng xung đột nổ ra khi một số lính Chechnya từ chối nghe lệnh phe ly khai.

Hồi tháng 1, một số lính Chechnya từ tiểu đoàn tự xưng Diky's Group đã thề "trả nợ máu" chính quyền ly khai Donetsk sau khi đồng đội họ bị một tay súng ly khai giết hại

Hiện chưa rõ chính xác số lính Chechnya ở Donbass, nhưng các thành viên Tiểu đoàn Tử Thần - nhóm lính tình nguyện thiện chiến của Chechnya - nói ít nhất cũng 300 người.

Phía ly khai phủ nhận hết trơn

Còn bản thân ông Zakharchenko - người bị "gọi tên" trong những tiết lộ trên thì phủ nhận luôn.

Ông Eduard Basurin, Thứ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) cũng bác bỏ thông tin về xung đột giữa hai bên.

abe8e03fa703373752f0.jpg


Trả lời Kyiv Post, ông Basurin cho biết: "Tất cả người Chechnya đã rời khỏi đây khá lâu theo ý muốn của họ". Khi được hỏi cụ thể về cáo buộc giết người Chechnya, ông chỉ đáp: "Tôi không biết gì" ‍♂️



"Có mùi" tin đồn nhưng cũng có thể có thật?

Theo Kyiv Post, lời nói của ông Basurin lại đối lập với thông tin từ cựu thủ lĩnh ly khai Chechnya Ichkeria - ông Akhmed Zakayev.

Trong phỏng vấn với Đài Tự do (Mỹ) gần đây, ông Zakayev nói quan hệ giữa ly khai Donetsk và đồng minh Chechnya đã "nguội lạnh" hẳn.

Theo ông Zakayev, chính nhà lãnh đạo Chechnya Kadyrov đã triệu hồi lính từ Donetsk về nước sau một sự kiện đẫm máu khiến nhiều lính Chechnya thiệt mạng - tất cả được cho là vì Zakharchenko từ chối thỏa hiệp với lực lượng Kiev.

"Có một cuộc xung đột giữa người của Zakharchenko và người của Kadyrov" - ông khẳng định.



Ông này còn tiết lộ, quân đội Kiev đã bao vây ly khai và yêu cầu thả tù nhân, nhưng Zakharchenko từ chối, dẫn đến 40 lính Chechnya thiệt mạng. Tuy nhiên thời gian xảy ra sự việc không được nêu rõ.

Thực ra theo ông Zakayev, "drama" giữa lính Chechnya và ly khai đã liên tục xuất hiện mấy tháng trở lại đây rồi.

Hồi tháng 3, lính ly khai đã giết một lính Chechnya trong hộp đêm. Sự kiện này sau đó dẫn đến một cuộc đấu súng ngay trên phố Donetsk "Cuối cùng, Kadyrov đã yêu cầu lính quay về".



Trong khi đó, ông Georgi Engelhardt - chuyên gia độc lập từng theo sát nhiều vấn đề Chechnya - lại nhận định những gì ông Zakayev nói "có mùi" tin đồn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top