GấuChúpChíp
New member
Dạo này tự nhiên thấy gia đình mình sai sai, mà nói không ra luôn ý
Mình với chồng về chung nhà được hơn 12 năm rồi, có thằng con trai đang học cấp 2. Cuộc sống tuy không giàu sang gì nhưng cũng ổn áp, vui vẻ. Chồng mình trước đây là người vui tính lắm nha, về nhà là hỏi han chuyện học của con, phụ mình dọn cơm, hay kể chuyện công ty cho cả nhà cười. Nghe xong là thấy ấm áp lắm luôn ấy.
Thế mà từ hơn một tháng nay, vibe ở nhà đổi hẳn. Không khí căng đét!
Cứ đến bữa cơm là anh ấy lại bắt đầu drama. Hết than công việc, rồi chê đồng nghiệp làm việc kém, lại đến trách sếp giao việc vô lý. Lúc đầu mình nghĩ chắc áp lực công việc nên cứ ngồi nghe, động viên vài câu cho qua. Ai dè ngày càng thêm weird
Giờ thì chỉ cần con ăn cơm chậm tí là anh ý cau có liền. Thấy con xem video trên điện thoại (dù đã làm xong bài tập hè rồi nha), anh lại mắng suốt ngày chỉ biết chơi bời. Có hôm con khoe được điểm cao tiếng Anh ở lớp học thêm, anh chỉ lạnh lùng bảo "được một lần có gì mà tự hào"
Thằng bé vốn hoạt bát giờ dần trở nên ít nói. Mỗi lần nghe tiếng xe bố về là vội cất điện thoại, ngồi ôm sách vào bàn học luôn. Có hôm con hỏi mình nhỏ nhẹ: "Dạo này bố sao vậy mẹ? Bố không thương con nữa à?"
Nghe xong mà nghẹn cả lời. Mình thử chọn lúc chồng vui để hỏi thăm. Anh ấy chỉ đáp lại ngắn gọn là công việc nhiều, áp lực, đừng nghĩ nhiều. Mình tự nhủ chắc mình overthinking, đàn ông tuổi này vừa lo kiếm tiền vừa gánh gia đình, căng thẳng là chuyện bình thường mà
Thế là mình cố gắng nhẫn nhịn hơn. Anh cáu gắt thì mình im lặng. Anh trách con thì mình giải thích với con rằng bố chỉ lo cho tương lai thôi.
Nhưng càng ngày càng thấy sai sai. Những cơn nóng giận của anh ấy giờ không còn liên quan đến công việc nữa. Chuyện nhỏ xíu cũng khó chịu. Mình nấu món anh thích thì anh chê chán, suốt ngày ăn mấy món này. Mình hỏi cuối tuần đưa con đi chơi không thì anh gắt luôn: "Đừng làm phiền lúc anh mệt!"
Rồi có lần mình thấy anh ngồi lướt điện thoại, cười tủm tỉm. Thấy mình bước tới, anh vội tắt màn hình. Lúc đó là cảm giác bất an ùa về không kiểm soát được luôn ý
Mình bắt đầu tự hỏi liệu chồng có đang có ai bên ngoài không? Người ta hay nói, khi tình cảm với gia đình nhạt đi, có người chọn im lặng, có người lại cố tình gây sự để đổ lỗi cho vợ con. Mình không muốn nghi ngờ người đàn ông đã cùng mình đi qua hơn chục năm. Nhưng những thay đổi này quá bất thường, không thể cứ làm ngơ được
Nguồn: soha.vn
Mình với chồng về chung nhà được hơn 12 năm rồi, có thằng con trai đang học cấp 2. Cuộc sống tuy không giàu sang gì nhưng cũng ổn áp, vui vẻ. Chồng mình trước đây là người vui tính lắm nha, về nhà là hỏi han chuyện học của con, phụ mình dọn cơm, hay kể chuyện công ty cho cả nhà cười. Nghe xong là thấy ấm áp lắm luôn ấy.
Thế mà từ hơn một tháng nay, vibe ở nhà đổi hẳn. Không khí căng đét!
Cứ đến bữa cơm là anh ấy lại bắt đầu drama. Hết than công việc, rồi chê đồng nghiệp làm việc kém, lại đến trách sếp giao việc vô lý. Lúc đầu mình nghĩ chắc áp lực công việc nên cứ ngồi nghe, động viên vài câu cho qua. Ai dè ngày càng thêm weird
Giờ thì chỉ cần con ăn cơm chậm tí là anh ý cau có liền. Thấy con xem video trên điện thoại (dù đã làm xong bài tập hè rồi nha), anh lại mắng suốt ngày chỉ biết chơi bời. Có hôm con khoe được điểm cao tiếng Anh ở lớp học thêm, anh chỉ lạnh lùng bảo "được một lần có gì mà tự hào"
Thằng bé vốn hoạt bát giờ dần trở nên ít nói. Mỗi lần nghe tiếng xe bố về là vội cất điện thoại, ngồi ôm sách vào bàn học luôn. Có hôm con hỏi mình nhỏ nhẹ: "Dạo này bố sao vậy mẹ? Bố không thương con nữa à?"
Nghe xong mà nghẹn cả lời. Mình thử chọn lúc chồng vui để hỏi thăm. Anh ấy chỉ đáp lại ngắn gọn là công việc nhiều, áp lực, đừng nghĩ nhiều. Mình tự nhủ chắc mình overthinking, đàn ông tuổi này vừa lo kiếm tiền vừa gánh gia đình, căng thẳng là chuyện bình thường mà
Thế là mình cố gắng nhẫn nhịn hơn. Anh cáu gắt thì mình im lặng. Anh trách con thì mình giải thích với con rằng bố chỉ lo cho tương lai thôi.
Nhưng càng ngày càng thấy sai sai. Những cơn nóng giận của anh ấy giờ không còn liên quan đến công việc nữa. Chuyện nhỏ xíu cũng khó chịu. Mình nấu món anh thích thì anh chê chán, suốt ngày ăn mấy món này. Mình hỏi cuối tuần đưa con đi chơi không thì anh gắt luôn: "Đừng làm phiền lúc anh mệt!"
Rồi có lần mình thấy anh ngồi lướt điện thoại, cười tủm tỉm. Thấy mình bước tới, anh vội tắt màn hình. Lúc đó là cảm giác bất an ùa về không kiểm soát được luôn ý
Mình bắt đầu tự hỏi liệu chồng có đang có ai bên ngoài không? Người ta hay nói, khi tình cảm với gia đình nhạt đi, có người chọn im lặng, có người lại cố tình gây sự để đổ lỗi cho vợ con. Mình không muốn nghi ngờ người đàn ông đã cùng mình đi qua hơn chục năm. Nhưng những thay đổi này quá bất thường, không thể cứ làm ngơ được
Nguồn: soha.vn