Lightning McQueen gặp nạn nghiêm trọng - Pixar đang "chơi lớn" với Cars 3 hay sao?

TamHN4652

New member
c766a5299840c406ca3d.jpg


Trailer Cars 3 vừa thả thính đã khiến fans ngỡ ngàng: Thế này thì Pixar định theo style DC à?

Nhớ hồi 2006, Cars ra mắt và bùm - những chiếc xe biết nói đã trở thành huyền thoại ngang Buzz Lightyear, Woody hay Mike và Sully luôn. Lũ nhóc mê phim này điên đảo, không chỉ vì các xe cute xỉu mà còn vì màu sắc tươi sáng bắt mắt ấy mà. Kết quả? Doanh thu hàng hóa cháy hàng, hơn 10 tỷ đô trong 5 năm - phá kỷ lục luôn nhen!

Với biết bao đứa trẻ thời đó, Lightning McQueen là hero thực thụ nhưng lại gần gũi lạ, còn Mater thì như thằng bạn thân "nối khố" ấy. Lũ trẻ Mỹ cuồng phim vì tạo hình giống hệt xe đồ chơi của chúng, mà còn xịn hơn vì... biết nói cười nữa chứ! Nhiều gia đình coi đi coi lại đến mức đĩa phim mòn bóng á.

a17e63ae14fba37f9b8b.jpg


Cars không hề phức tạp gì đâu, đơn giản nhưng sâu sắc - bài học cuộc sống ai cũng hiểu, kể cả trẻ con. Điểm nhấn chính là tạo hình: Những chiếc xe trông như đồ chơi, hành xử như người, lại còn đua xe nữa! Vừa kiếm tiền, vừa được khen ngợi, thế nên có thêm phần tiếp theo là chuyện hiển nhiên rồi. Và giờ đây, phần mới nhất sẽ chào sân năm 2017.

3c804cd28083a41b2977.jpg


Vậy mà khi trailer Cars 3 lên sóng, gia đình nào cũng rủ nhau ngồi xem 49 giây đầu tiên. Và kết quả? Lũ nhóc bị "chấn thương tâm lý" luôn á! Lý do là cảnh Lightning McQueen bị phá hủy trong vụ tai nạn kinh hoàng trên đường đua, kèm câu tagline: "Kể từ giây phút này, mọi thứ sẽ thay đổi". Trong khi Cars vốn nhắm đến trẻ em, thế mà Pixar lại chọn hướng đi tối tăm thế này - confuse thiệt!

Hiện giờ có nhiều thuyết âm mưu lắm, nhưng chỉ có mấy lý do này đáng nghe thôi. Thứ nhất, một teaser trailer đỉnh phải khiến người xem bàn tán, suy đoán và muốn cày phim. Cars 3 làm "hơi ô-vồ" về điểm này rồi đó. Thứ hai, đây là phim đầu tay của đạo diễn Brian Fee, người từng tham gia nhiều dự án Pixar/Disney với vai trò Nghệ sĩ phác thảo phân cảnh. Có lẽ Brian muốn làm gì đó khác biệt bằng cách biến phần hoạt hình Cars 3 trở nên realistic và u ám hơn xưa. Những chiếc xe trong trailer khiến người ta feel như đang xem máy móc thật sự lao vun vút, chứ không phải đồ chơi nữa đâu. Và trong giới đua xe, tai nạn là chuyện thường ngày, nhưng lần này nạn nhân là Lightning McQueen đó.

c9674a5375b78fdcf3c6.jpg


Thứ ba, có lẽ Pixar đang target khách hàng mới: Thanh thiếu niên và người lớn. Thương hiệu Cars giờ đã 10+ tuổi rồi, những đứa trẻ xem phần đầu giờ đã lớn. Hãng phim nghĩ rằng những nhân vật gắn bó từ thuở bé vẫn có sức hút khi khán giả đã trưởng thành, và họ đã đủ "cứng" để đối mặt với tình tiết này rồi.

Đừng quên Pixar/Disney nổi danh với việc tạo ra những cảnh khiến "trai tráng" cũng phải rơi nước mắt đó. Ví dụ như 10 phút đầu Up, đoạn Lotso bị vứt bỏ trong Toy Story 3 và gần đây là "Take her to the moon for me" của Bing Bong trong Inside Out.

Hãng này pro lắm trong chuyện chọc nước mắt người xem và đây có thể là ý đồ của họ với Cars 3. Đạo diễn John Lasseter cũng từng nói Cars 3 có cốt truyện giàu cảm xúc hơn 2 phần trước. Cho nên "sự thay đổi" trong trailer chính là việc McQueen giờ đã outdated so với những tay đua mới, và tai nạn này đưa anh vào hành trình tự khám phá bản thân, nhưng với tone u buồn, sâu lắng và mature hơn.

cb5b85eb7b852f8a1631.jpg


Tóm lại, tung teaser trailer Cars 3 như vầy là quyết định cực kỳ táo bạo của Pixar, chưa kể nó hoàn toàn có thể "tự bắn vào chân mình" đó. Theo comments và phản hồi thì có vẻ fans cũ của Cars sẽ quyết định skip phim này. Lý do đơn giản: Phim đang muốn "trưởng thành", còn họ lại muốn quay về với "tuổi thơ". Còn các bậc phụ huynh sau 49 giây "sốc nặng", giờ cảnh giác hơn với phim vì không muốn con cái xem những cảnh trong trailer xuất hiện trong phim.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top