MinBong635
New member
Tại cổng trường ĐH Quảng Nam, ai cũng phải trầm trồ trước hình ảnh một anh chàng dùng đôi nạng gỗ nhưng vẫn chạy tới chạy lui trao tận tay các bạn thí sinh những suất cơm chay miễn phí. Năng lượng tích cực quá mức luôn ý!
Anh Nguyễn Văn Quang (30 tuổi), phật tử chùa Đạo Nguyên thuộc Hội Phật giáo TP Tam Kỳ (Quảng Nam) chia sẻ: "Mặc dù tật nguyền nhưng mình còn sức khỏe, có thể giúp đỡ cho các bạn sinh viên trong đợt thi này nên mình cũng không quản ngại khó khăn, giúp được cho các bạn là mình cảm thấy rất vui."
Anh Quang còn tâm sự thêm rằng nhiều bạn thí sinh đến từ vùng sâu vùng xa của Quảng Nam đi thi có khi không có nhiều tiền, nên anh chỉ góp chút công nhỏ bé để động viên các sĩ tử thi tốt và đạt kết quả cao thôi.
Nguồn: soha.vn