Liệt 20 năm vẫn không bỏ cuộc, chị viết sách kiếm tiền chạy thận - câu chuyện khiến ai cũng phải nể phục

VitTutu

New member
b5fe274f4e539dbe7419.jpg


Chiến đấu cùng lúc 2 căn bệnh hiểm nghèo nhưng chị Cao Châu Việt Đồng Tâm vẫn tin vào những điều kỳ diệu ✨ 19 năm qua, viết sách chính là niềm hy vọng giúp người phụ nữ liệt đôi chân này có tiền chạy thận và kéo dài sự sống.

Khi ước mơ tuổi 18 tan vỡ trong một đêm

27e3b11ba8b51c5dc328.jpg


Ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ, chị Cao Châu Việt Đồng Tâm (sinh năm 1976) cố đẩy xe ra đầu ngõ, nhìn dòng người qua lại. Sau 1 tháng nằm viện vì viêm phổi nặng, chị mới có thể quay lại với công việc viết sách yêu thích. Hai cuốn sách "Cô Bé Ước Mơ" và "Tin Vào Điều Kỳ Diệu" là minh chứng cho nghị lực phi thường của chị sau bao biến cố cuộc đời.

Năm 18 tuổi, đang học chuyên sâu về ngôn ngữ và tin học văn phòng với bao ước mơ tươi đẹp, chị Tâm đột ngột phát hiện mắc bệnh viêm tủy cắt ngang. Chỉ sau một tiếng vào viện, nửa thân dưới của chị đã bị liệt hoàn toàn Dù cố gắng tập luyện vì tin rằng một ngày nào đó sẽ đi lại được như bình thường.

"Lúc đó chị cũng tự tin lắm, nghĩ là sau này sẽ biết đi thôi. Ra viện, chị tập đêm tập ngày, rồi một bên chân cũng cử động được, đi được một đoạn nhỏ. Nhưng rồi đùng một cái, chị bị suy thận mạn, phải phẫu thuật liên tục khiến không thể tập đi như trước nữa. Giờ thì chị bị liệt phần dưới, làm bạn với xe lăn cũng 20 năm rồi", chị Tâm nhìn xuống đôi chân teo tóp, thở dài.

30adbee7224a70b1708a.jpg


bd03369f131c51266a18.jpg


Những biến cố liên tiếp khiến chị Tâm rơi vào tuyệt vọng. Từ một cô gái trẻ với bao ước mơ, hoài bão, chị phải làm bạn với giường bệnh, xe lăn và những ngày chạy thận không ngừng nghỉ. Đưa đôi tay đầy vết sẹo lồi lõm sau những lần phẫu thuật, chị nghẹn lời.

"Chị mổ cũng gần 40 lần rồi. Chạnh lòng thì có nhưng nản lòng, từ bỏ thì không bao giờ. Chị vẫn luôn tin vào những điều thiện lành trong cuộc sống, về những người tốt vẫn luôn ở xung quanh mình. Và chị tìm đến sách, tập viết những mẩu chuyện nhỏ để gửi đến mọi người"

84dbbe41bab9d4bd8332.jpg


10 năm trước, cuốn sách đầu tiên "Cô Bé Ước Mơ" đã ra đời - phần nào đó cũng chính là câu chuyện đời chị Tâm muốn gửi gắm vào từng trang sách.

"Lúc cuốn sách đầu tiên được xuất bản, chị vui lắm vì cái thành quả mà chị dày công thực hiện. Nó cũng là động lực để chị cố gắng, không từ bỏ ước mơ. Chị nghĩ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn chị còn vượt qua được để sống có ích thì tại sao chị lại không", chị Tâm chia sẻ.

19 năm chạy thận vẫn luôn tin vào điều kỳ diệu

149ee8f5e83982959cc7.jpg


30c3eee237049c07e32c.jpg


Để duy trì sự sống sau khi mắc suy thận mạn, mỗi tuần chị Tâm phải ra bệnh viện 3 lần để chạy thận. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn - ba đã mất, mẹ già yếu nhiều bệnh tật, chị gái bị tâm thần nhẹ... nhưng chị Tâm không vì thế mà buông xuôi, vẫn tiếp tục cố gắng chiến đấu.

Những ngày không chạy thận, chị lại ngồi viết sách, nắn nót từng câu chữ. Bởi chị biết, ngoài việc trải lòng cùng con chữ, những cuốn sách được bán ra cũng là cách để chị kiếm tiền chữa bệnh và lo cho gia đình.

"Chị vẫn luôn tin vào điều kỳ diệu, không bao giờ nghĩ tiêu cực vì xung quanh chị có nhiều người tốt lắm. Chị sống đến ngày hôm nay cũng nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người, bạn bè luôn ở bên động viên, hỗ trợ. Chị bán sách trên mạng, mỗi khi bán được sách và nhận những phản hồi tích cực, chị vui lắm, đó cũng là động lực để chị cố gắng viết và cho ra đời thêm nhiều cuốn nữa", nói đến đây, chị thở dài.

"Nhưng hiện tại, sức khỏe chị yếu quá. Tháng rồi chị phải nằm viện vì viêm phổi nặng. Việc tiêu tiểu của chị cũng không thể tự chủ được. Mỗi tuần đi chạy thận 3 lần, nói thật giờ cuộc sống chị chỉ biết lao vào kiếm tiền, mong có đủ để đi chạy thận. Chứ chị cũng chẳng còn ước mơ nào khác nữa"

9983d17f68af8cb17477.jpg


Theo chị Tâm, mỗi lần chạy thận, chi phí sau khi trừ bảo hiểm còn lại khoảng 400-500 ngàn tùy đợt. Việc ra vào viện liên tục khiến cuộc sống thêm chật vật, nhất là khi sách không bán được như trước, lại mắc thêm viêm phổi hậu Covid-19.

Mặc dù đối diện với muôn vàn khó khăn nhưng chưa một giây phút nào chị Tâm có ý định từ bỏ. Bởi chị vẫn tin rằng xung quanh vẫn còn rất nhiều người yêu thương, giúp đỡ. Đặc biệt, chị vẫn còn người mẹ già cần được chăm sóc.

"Lúc trước chị có nhiều ước mơ lắm nhưng giờ thì ước mơ, hạnh phúc lớn nhất của chị là còn mẹ, chị vẫn còn tiếp tục viết sách và gặp gỡ những người bạn tốt. Chị chỉ ước những ngày sắp tới, chị có thể tiếp tục được chạy thận, tiếp tục sống để ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho mẹ là chị mãn nguyện rồi", chị Tâm chia sẻ.

Có lẽ với chị Tâm, hơn 20 năm chiến đấu với bệnh tật, chị đã quen làm bạn với những ca phẫu thuật hay những mũi kim tiêm, vết sẹo trên cơ thể. Chị không sợ mệt, sợ đau, chị chỉ sợ những ngày sắp tới không bán được sách, không có tiền để tiếp tục chạy thận...



Trong không gian chật hẹp của căn nhà nhỏ, chị Tâm đưa mắt nhìn quyển sách trên tay - "Tin vào điều kỳ diệu" của chính mình.

Trước hoàn cảnh khó khăn hiện tại của chị Tâm khi phải liên tục chạy thận để níu kéo sự sống, chúng mình mong các bạn có thể quan tâm, mua sách ủng hộ để chị có thêm điều kiện tiếp tục sống và thực hiện ước mơ viết lách

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:
• SĐT chị Tâm (tác giả cuốn sách "Tin Vào Điều Kỳ Diệu"): 0936292533
• Hoặc chuyển khoản: Ngân hàng Á Châu (ACB): 10259327
• Chủ tài khoản: Cao Châu Việt Đồng Tâm, chi nhánh TP.HCM

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top