TieuTraSua00
New member
Ơn giời, U19 Việt Nam cơ hội thì nhiều vô kể, nhưng mà cuối cùng vẫn chỉ có thể ôm hận khi không xuyên thủng được khung thành Thái Lan
Gặp "siêu anh hùng" U19 Thái Lan, các chiến binh áo đỏ U19 tuyển chọn Việt Nam đã chiến đấu hết mình luôn! Cả team HLV Graechen ai cũng bung full năng lượng, thể hiện bản lĩnh cực mạnh. Nhưng mà... trời ơi, dù có tạo ra bao nhiêu tình huống, bao nhiêu cú sút thì vẫn không thể làm tung lưới đối phương lần nào
Về phía Thái Lan, HLV Issara Sritaro đúng như dự đoán đã tung ngay cái tên "xịn xò" từ lò Leicester nước Anh - Leon Pitchaya James - vào sân ngay từ đầu. Nhưng mà plot twist là anh này cũng chẳng làm được gì nhiều trước hàng thủ khá "chịu chơi" của U23 Việt Nam đâu nhé!
Phải nói thằng nổi nhất bên kia là số 7 Chanarong. Nhưng mà bạn ơi, một mình anh chàng này carry cả team thì cũng éo nổi! Dù chơi nhiệt tình, hiệu quả nhưng tiền vệ này lại không kết nối được với đồng đội trên tuyến công của "Voi chiến"
Còn về đội nhà, Xuân Tạo - "Tiểu Công Phượng" vừa chơi bùng nổ trước Myanmar - lần này lại khá im hơi lặng tiếng.
Vấn đề cũ vẫn còn đó: U19 Việt Nam vẫn yếu ở khâu dứt điểm quá trời! Xuân Tạo, Đức Hoàng, Quang Tú, Mạnh Quỳnh... ai cũng có cơ hội "vàng" nhưng không ai đưa được bóng vào lưới cả
Và kết quả là... trận đấu kết thúc với tỷ số trắng tòa toẹt. Nhưng mà nhìn chung thì màn trình diễn hôm nay ở Nha Trang khá ổn áp, chắc HLV Graechen cũng phải gật gù hài lòng vì các em đã chơi gắn kết và thể hiện được tinh thần khi đối đầu với đội mạnh như Thái Lan rồi
Sau trận hòa 0-0 này, cả U19 Việt Nam và Thái Lan đều có 4 điểm sau 2 trận, cùng hiệu số (+1). Lượt sau, U19 Việt Nam sẽ "so găng" với Trung Quốc (3 điểm sau 2 trận) còn Thái Lan đụng Myanmar (0 điểm sau 2 trận).
Nguồn: soha.vn