Nói thật chứ đối đầu với Cloud9, ai cũng biết T1 nhà mình sẽ được đánh giá cao hơn rồi đúng không nào? Và đại diện LCK cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận này. Không còn chủ quan như lúc gặp Team Liquid (cũng là một anh em đến từ LCS) nữa đâu, nhưng mà T1 chắc chắn đã xem trận này như một cơ hội để thử nghiệm những lựa chọn mới mẻ hơn. Và thực tế thì Faker cùng hội anh em đã có một trận đấu khá nhàn nhã với nhiều tướng "lạ lẫm" xuất hiện như Bard trong tay Keria hay Faker có lần đầu sử dụng Sylas tại CKTG lần này.
Không chỉ đơn thuần là một chiến thắng, mà trận đấu này giống như việc các tuyển thủ T1 đang cố gắng thử nghiệm đội hình và tìm cho mình một tâm lý tốt nhất có thể. Không khoan nhượng, không vội vàng, trận đấu cứ thế kết thúc khi T1 liên tục nới rộng khoảng cách lợi thế trong khi C9 không tìm được bất kỳ phương án nào để vùng vẫy. Thậm chí, C9 trở thành đội đầu tiên tại CKTG 2023 không tìm được bất kỳ mạng hạ gục nào từ phía đối thủ dù trên thực tế, họ là hạt giống số 2 của LCS đấy nhé!
Chứng kiến màn thể hiện của cả hai đội, tất nhiên phải dành lời khen cho T1 dù họ sở hữu nhiều tướng cần lao vào đối phương như Sylas hay Jarvan IV mà vẫn giữ được chỉ số hoàn hảo. Nhưng mà phải chê trách C9 nhiều hơn khi "Cửu Vân" chẳng cho thấy bóng dáng của một đội Major tí nào cả
Thậm chí, một khán giả còn nhận định: "Khoảnh khắc bạn nhận ra khu vực LCS đã mất một đại diện từ trước khi giải bắt đầu, một đội thì đang thua 0-2, một đội thì thậm chí không có nổi một mạng hạ gục trong một trận đấu. Chỉ có mỗi NRG nhưng họ cũng bị thua 1 trận rồi. Nhìn sang VCS xem, ít ra họ còn thắng được một đội LEC ở BO3, còn GAM thì kiếm được vài mạng hạ gục trước Gen.G đấy".
Nguồn: gamek.vn