Tối 29/6 vừa rồi, tại Hội trường Văn Khoa (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) đã diễn ra Liên hoan Phim tài liệu sinh viên lần I, năm 2024 - một sự kiện cực kỳ ý nghĩa dành cho các bạn sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông nói riêng, và những ai yêu thể loại phim tài liệu nói chung. Đây chính là cơ hội vàng để các bạn trẻ được giao lưu, học hỏi từ các bậc tiền bối trong nghề, từ đó thắp lên ngọn lửa đam mê báo chí!
Các tác phẩm tham gia đêm liên hoan đều là những sản phẩm được làm ra trong khuôn khổ học phần Phim tài liệu và đồ án tốt nghiệp của sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông. Sau khi trải qua vòng chấm kỹ lưỡng bởi ban giám khảo gồm NSND Đào Bá Sơn, biên kịch Nguyễn Thị Minh Diệu, Nhà báo Nguyễn Thanh Tùng, BTC đã chọn ra 5 phim xuất sắc nhất để công chiếu, bao gồm: Trái tim người mẹ, Dòng trôi, Người ươm mầm nơi bản xa, 25 trả nghĩa đồng đội, Nội Mai.
Khi đam mê được thắp sáng
Phát biểu khai mạc, TS Phạm Tấn Hạ - Phó Hiệu trưởng trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) chia sẻ: "Trải qua 3 năm tiếp xúc với kiến thức chuyên ngành và gần 3 tháng tiếp cận với thể loại phim tài liệu, dưới sự hướng dẫn của các nhà báo có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, các bạn sinh viên đã mạnh dạn tìm hiểu, dấn thân, len lỏi vào từng ngõ ngách của cuộc sống, đủ mọi vùng miền, từ Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và cả Tây Nguyên để tìm kiếm những chất liệu quý, thực hiện nên những tác phẩm phim tài liệu đầu tay của mình. Từ khâu tìm đề tài, tiền trạm, xây dựng kịch bản đến khi bấm máy, hậu kỳ để hoàn thiện "đứa con tinh thần" là hành trình mỗi sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông có cho mình những trải nghiệm đáng giá với nghề. Một bộ phim tài liệu chỉn chu ra đời không chỉ là kết quả của sự nỗ lực không ngừng, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của các bạn sinh viên qua quá trình học tập và trui rèn ở giảng đường đại học".
5 bộ phim được chọn công chiếu tại đêm Liên hoan Phim tài liệu sinh viên được thể hiện theo những cách khác nhau với những chủ đề riêng biệt, nhưng đều có một điểm chung là tôn vinh "những điều nhỏ bé phi thường" - nghe đã thấy ấm lòng rồi!
Kết quả chung cuộc, giải Nhất với giá trị 5 triệu đồng đã thuộc về phim Nội Mai. Bộ phim kể về bà Tuyết Mai, tuy đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn miệt mài đi bán từng món đồ chơi tại Thảo Cầm Viên (TP. HCM) để nuôi những chú mèo bị bỏ rơi. Tại buổi lễ, bà Tuyết Mai cũng có mặt để giao lưu với khán giả luôn nha! Câu chuyện của bà không chỉ chinh phục ban giám khảo mà còn nhận được 6 triệu đồng cùng gói vật lý trị liệu chức năng và phục hồi trọn đời từ các khán giả tham dự - quá cảm động!
Hai giải Nhì lần lượt thuộc về phim Dòng trôi, Người ươm mầm nơi bản xa. Giải Ba còn lại thuộc về phim Trái tim người mẹ và bộ phim 25 năm trả nghĩa đồng đội. Bên cạnh đó, Liên hoan phim còn trao giải bộ phim được yêu thích nhất cho phim Giữ: Cho chợ nổi không chìm.
Hẹn gặp lại ở những mùa sau!
TS Triệu Thanh Lê - Trưởng khoa Báo chí và Truyền thông phát biểu bế mạc: "Hy vọng đây là Liên hoan phim lần thứ I và chúng ta sẽ tiếp tục có những liên hoan phim mở rộng ở nhiều thể loại khác nhau, mở rộng cho nhiều đơn vị đại học, cao đẳng trong thành phố cùng tham gia ở những mùa tiếp theo".
Cùng mong ước đó, Nguyễn Thị Ngọc (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ: "Hôm nay, khi tới xem thì mình đã rất xúc động. Câu chuyện nào cũng hay, cũng nhân văn và có ý nghĩa. Mình hy vọng là liên hoan phim sẽ được duy trì và còn mở rộng quy mô hơn nữa".
Đối với NSND Đào Bá Sơn, ông tin rằng các bạn sinh viên khi thật sự chiếu bộ phim của mình ở những sân chơi lớn hơn, hay trước những khán giả mua vé thì mới thật sự lắng nghe được những phán xét nghiêm khắc: "Dù chỉ là 10.000 đồng/vé thì các bạn ấy mới lắng nghe được sự phán xét đó. Sự phán xét ấy nghiêm khắc, sòng phẳng, thậm chí đến mức tàn nhẫn. Tất cả những điều đó mà những người làm sáng tác đều phải trải qua, vì thế hãy làm tốt các sản phẩm của mình" - lời khuyên chân thành từ người đi trước đây!
Nguồn: svvn.tienphong.vn