Chị Liên ơi là Liên, liên tục dính drama hiểu lầm cặp bồ, bị tố gạt chồng đưa con đi chơi với "trai lạ" đến tối mịt, cuối cùng cô nàng này đã phải chịu đựng những lời mẹ chồng đay nghiến đến mức ứa nước mắt trong tập 19 Những Nhân Viên Gương Mẫu rồi
Trong tập 19 Những Nhân Viên Gương Mẫu này, sau khi bị mẹ chồng nghi oan chuyện ngoại tình, Liên (Lương Thu Trang) liên tục phải gồng mình xử lý "hậu quả" mà chị Nguyệt (Diễm Hương) để lại nhờ bức hình chụp lén Liên cùng "bồ" tình tứ. Vừa bị chồng bắt gặp thân mật với trai lạ ngay trước cửa hàng, giờ lại đến lượt cô con gái nhỏ ngây thơ kể với bà nội về chuyện được "bạn trai mẹ" đưa cả hai đi chơi đến tối muộn mới về. Thế là mọi "trái bom" đều đang bay thẳng vào cô nàng "lắm tài, nhiều tật" này rồi
"Nghĩa là chị bảo tôi đổ điêu cho chị đúng không? Nếu tôi bắt tại trận chuyện trai trên gái dưới ấy mà, chị đừng hòng bước chân vào nhà tôi."
"Từ trước đến giờ con biết mẹ không ưa con, con chấp nhận. Nhưng mẹ không được dùng những từ ngữ xúc phạm con như thế. Con xin phép được đón cháu về, khi nào mẹ nguôi giận con sẽ quay lại giải thích với mẹ."
Thế nhưng, bà Hạnh không đồng ý, thậm chí còn không cho Mít về cùng mẹ và nhục mạ con dâu: "Tôi không muốn cháu tôi nhìn thấy cô lăng chạ với người đàn ông khác". Trời ơi, căng thẳng quá đi mất
Chạm đến đúng điểm bùng nổ, Liên bật lại luôn: "Con xin mẹ đấy. Con lăng loàn khi nào? Sức chịu đựng của con cũng có giới hạn thôi. Con hỏi mẹ, liệu những lời mẹ nói, liệu có ai chấp nhận được không ạ?"
"Nếu mà mẹ cứ như thế này, con trai mẹ sẽ phải bỏ vợ lần nữa đấy ạ!" Liên không thể giữ được bình tĩnh khi bị mẹ chồng chửi như vậy. Xém nữa thì hết kiềm chế rồi
Lời thú nhận ngô nghê của con gái Liên, "hại mẹ" mà không hề hay biết: "Chú Tài là bạn trai mẹ cháu"
Trước đó, trong khi mối quan hệ của Tài (Tiến Lộc) và Liên còn mập mờ khó hiểu, khiến hội mọt phim bán tín bán nghi không biết có thực sự "trong sáng" như những gì đang thể hiện không, hai lần bị bà Hạnh "bắt trọn" ngoại tình nhưng vẫn chưa có bằng chứng đanh thép. Lời thú nhận ngây thơ của con gái Liên chắc chắn sẽ đưa mẹ vào tình thế khó xử: "Chú Tài là bạn trai mẹ cháu, chú còn cầm tay mẹ, lau nước mắt cho mẹ nữa". Bà Hạnh vì thế mà nổi cơn tanh bành luôn, quá tam ba bận là con dâu hết đường chối cãi rồi
Đang vô cùng vui vẻ bàn nhau chuyện gà rán.
Mít "khai nhận" được chú Tài đưa hai mẹ con đi chơi.
Bà Hạnh vì thế mà nổi cơn tanh bành.
Bỏ túi bí kíp "săn" rể như ông Hảo: "Đơn giản lắm cháu ạ, chỉ cần 50m đất Hà Nội là được!"
Nguồn: kenh14.vn