HuouBong2079
New member
Ôi giời ơi, chỉ vì một cái liếc mắt nhìn bọn chạy xe lạng lách trên đường thôi mà chàng trai 23 tuổi ở Đà Nẵng đã bị "nhập viện luôn rồi nè" Bạn gái đi cùng sợ đến mức khóc lóc cầu cứu người qua đường, chứ không đùa đâu!
Theo thông tin ban đầu, tối 19/8, anh Đức (23 tuổi, ở Đà Nẵng) đang chạy xe chở bạn gái trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ sân bay về cầu Nguyễn Tri Phương.
Chuyện là khi sắp tới ngã tư Trưng Nữ Vương, anh nhìn thấy 2 thanh niên chạy xe vượt lên, lạng lách làm loạn trước mặt. Đến ngã tư đèn đỏ, anh Đức chạy lên song song rồi liếc mắt nhìn 2 người đó một phát.
Thế là... drama bắt đầu! Đèn xanh cả 2 xe cùng chạy, nhưng chạy được khoảng 1km nữa, đến đoạn giao đường 30-4 (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) thì plot twist đến rồi - anh Đức bị 4 thanh niên (trong đó có 2 người lạng lách hồi nãy) chặn xe giữa đường luôn!
2 đối tượng xông vào đánh tới tấp anh Đức bằng tay, còn 2 thanh niên kia chạy vào lề đường LẤY GẠCH RA ĐẬP LÊN ĐẦU liên tục. Kinh khủng vãi!
Hoảng quá, anh Đức bỏ chạy được khoảng 100 mét. Nhóm này còn truy đuổi theo một đoạn rồi mới quay lại lấy xe nổ máy bỏ chạy.
Cô bạn gái chứng kiến cảnh này sợ đến mức la khóc, cầu cứu mọi người cứu bạn trai. Không những thế, cô còn bị nhóm thanh niên kia chỉ mặt dọa "coi chừng tao" trước khi biến mất nữa chứ. Hic hic
Sau đó, anh Đức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Gia Đình (quận Hải Châu) với 2 vết thương trên đầu, mỗi vết dài khoảng 5cm và xây xát khắp người.
Theo người qua đường, họ nhìn thấy một trong hai xe máy có biển số tỉnh Đắk Lắk.
Nguồn: kenh14.vn