GấuChúpChíp
New member
Danh họa Pablo Picasso từng nói: "Nếu tôi khạc nhổ, người ta sẽ lấy nước bọt của tôi và xem là tác phẩm nghệ thuật". Nhưng với Rijkaard (Hà Lan), pha khạc nhổ trên sân khấu World Cup 1990 thì... ơ kìa, nghệ thuật gì mà kinh dị vậy trời!
Italia 1990 không phải là kỳ World Cup của bóng đá tấn công đẹp mắt đâu nhé. Các đội tuyển chơi kiểu khô khan, phòng ngự cực gắt luôn. Chính vì thế mà số bàn thắng trung bình mỗi trận ở World Cup 1990 thấp kỷ lục, còn thẻ đỏ thì nhiều gấp đôi kỳ World Cup trước đó nữa
Tuy nhiên, Italia 1990 chắc chắn là kỳ World Cup đầy cảm xúc nhất dành cho fan bóng đá. Từ bài hát chủ đề "Mùa hè Italia" huyền thoại, hành trình diệu kỳ của "Chú sư tử bất khuất" Cameroon hay Schillaci - "ngôi sao băng" của đội chủ nhà. Có quá nhiều kỷ niệm để nhớ, nhưng hôm nay mình sẽ cùng nhau tua lại pha nhổ nước bọt vào tóc Voeller của Rijkaard trong trận siêu kinh điển Đức - Hà Lan ở vòng 16 đội World Cup 1990 nhé.
Danh họa Pablo Picasso từng nói câu kia rồi, nhưng với Rijkaard, pha khạc nhổ trên sân gây tranh cãi cực lớn và thậm chí còn được xem là pha xấu chơi biểu tượng của bóng đá thập niên 90 luôn Phải nhắc lại là Rijkaard lúc đó là ngôi sao hàng đầu châu Âu và vừa ghi bàn giúp AC Milan của HLV Arrigo Sacchi vô địch cúp C1 cơ đấy!
Đức và Hà Lan bước vào vòng 16 đội World Cup 1990 với phong độ hoàn toàn trái ngược. "Cỗ xe tăng" Đức làm mưa làm gió ở vòng bảng với 10 bàn thắng sau 3 trận, trong khi "Cơn lốc màu da cam" Hà Lan thi đấu kém với 3 trận hòa không thôi. Trận đấu giữa hai đội rất đáng chờ đợi vì Đức và Hà Lan có mối "thâm thù" trên sân cỏ từ lâu rồi. Hà Lan từng là nạn nhân của phát xít Đức trong Thế chiến thứ 2. Thậm chí, cầu thủ Hà Lan Wim van Hanegem còn tuyên bố: "Chúng tôi muốn làm bẽ mặt người Đức trên sân cỏ. Tôi ghét họ, đất nước này đã sát hại cả gia đình tôi. Tôi luôn trong cơn thịnh nộ mỗi khi đối đầu với họ". Nặng đô không các bro
Sự thù ghét của fan Hà Lan lên đến đỉnh điểm khi "Cơn lốc màu da cam" để thua Đức trong trận chung kết World Cup 1974. Thất bại này mở đầu cho 3 lần Hà Lan không thể thắng ở chung kết World Cup, dẫn đến biệt danh "Vua về nhì" đau đớn Ở vòng loại World Cup 1990 khu vực châu Âu, Hà Lan và Tây Đức đối đầu tại Rotterdam. Fan Hà Lan khi đó giăng một biểu ngữ khổng lồ so sánh đội trưởng tuyển Đức, Lothar Matthäus, với trùm phát xít Adolf Hitler luôn. Fan trung lập dễ dàng đoán được trận đấu Đức - Hà Lan diễn ra rất căng thẳng và sự thật đúng như vậy với 7 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ.
Trận đấu giữa Đức và Hà Lan trong khuôn khổ vòng 16 đội diễn ra trên sân San Siro. Đây có thể được xem là sân nhà của Hà Lan vì 3 ngôi sao hàng đầu là Gullit, Rijkaard và Van Basten đang thi đấu cho AC Milan mà. Nhưng trên một sân khấu quen thuộc, bộ ba này không thể tỏa sáng, riêng Rijkaard là nỗi thất vọng với sự cố phun nước bọt vào tóc tiền đạo Voeller của tuyển Đức
Trong một tình huống bên phía cánh trái, Rijkaard bị thổi phạt vì pha phạm lỗi thô bạo với tiền đạo Voeller của tuyển Đức. Khi trọng tài quay lưng đi, Rijkaard đã nhổ một bãi nước bọt lên mái tóc của Voeller. Theo hình ảnh quay chậm, mái tóc của số 9 bên phía đội tuyển Đức bay phấp phới trong gió sau khi "dính đòn" từ Rijkaard. Một hình ảnh lãng mạn và... kinh tởm lắm bạn ơi!
Voeller phàn nàn với trọng tài về tình huống bị "phun mưa" nhưng lại nhận thẻ vàng cho lỗi phản ứng. Có lẽ, vị trọng tài chẳng thể ngờ Rijkaard lại có hành động mất vệ sinh như vậy. Sau đó, Voeller và Rijkaard tiếp tục có những va chạm trong tình huống trước khung thành Hà Lan. Lần này, trọng tài đã quyết định rút thẻ đỏ đuổi cả hai khỏi sân.
Trên đường rời khỏi sân, Rijkaard một lần nữa nhổ nước bọt lên mái tóc của Voeller trước ống kính truyền hình luôn nha! Chất lỏng nhầy nhụa từ khuôn miệng Rijkaard đáp xuống mái tóc của Voeller chỉ trong tích tắc nhưng là đủ để lọt vào những bức ảnh xuất hiện trên trang nhất rồi. Voeller quay lại nhìn và đuổi theo Rijkaard nhưng đã kịp bình tĩnh trở lại để không đẩy mọi việc đi quá xa. Đội bóng Tây Đức của Voeller lên ngôi vô địch năm đó sau khi đánh bại Argentina với tỷ số tối thiểu trong trận chung kết. Đáng chú ý, trận chung kết diễn ra trên sân nhà của AS Roma - CLB chủ quản của Voeller nữa cơ.
5 tháng sau, Rijkaard gặp lại Voeller khi AC Milan đối đầu với Roma. Ngôi sao người Hà Lan xin lỗi và nói rằng ông đã mất bình tĩnh vì stress chuyện tình cảm: Rijkaard và vợ đã ly thân ngay trước thềm World Cup 1990 Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, Rijkaard nhận lỗi về mình và khẳng định Voeller không phải người gây sự.
"Hôm đó tôi đã sai. Anh ấy không hề xúc phạm tôi. Tôi luôn dành sự kính trọng cho Voeller nhưng bị mất bình tĩnh khi phải nhận thẻ đỏ. Tôi đã xin lỗi anh ấy ngay sau trận đấu và không có bất kỳ ác cảm nào", Rijkaard nói.
Plot twist ngọt ngào đây! Ngọt ngào ở đây không chỉ theo nghĩa bóng mà còn là nghĩa đen luôn. Công ty Echte Butter lên ý tưởng cho chiến dịch marketing tiếp theo bằng cách mời Rijkaard và Voeller đóng quảng cáo bơ sữa vào năm 1996. Trong đoạn video quảng cáo, cả hai cầu thủ mặc áo choàng màu kem giống nhau, chia sẻ những lát bánh mì nướng vào một buổi sáng. Wholesome vãi! Tất cả tiền cát xê đều được Rijkaard và Voeller đóng góp cho một tổ chức từ thiện nữa.
Thời điểm hiện tại, Voeller vẫn hoạt động bóng đá năng nổ trong vai trò giám đốc thể thao tại Bayer Leverkusen. Rijkaard có một sự nghiệp HLV đáng chú ý tại Barcelona từ năm 2003 đến 2008. Tuy nhiên, huyền thoại bóng đá Hà Lan không duy trì được thành công khi dẫn dắt Saudi Arabia và bị sa thải vào năm 2013.
Sự cố "phun mưa" chắc chắn không làm lu mờ những đóng góp của Rijkaard cho bóng đá Hà Lan nói riêng, thế giới nói chung đâu nhé. Đây chỉ như là một gia vị giúp bóng đá trở nên đời hơn, khi mà những hỉ nộ ái ố được bộc lộ một cách chân thật. Và nó cũng giúp cho World Cup 1990 có vị trí đặc biệt trong ký ức của fan bóng đá mãi mãi
WORLD CUP 1990 - FACTS
Chủ nhà: Italia
Số đội tham dự: 24
Vô địch: Tây Đức
Á quân: Argentina
Vua phá lưới: Schillaci (Italia) - 6 bàn
Cầu thủ xuất sắc nhất: Schillaci (Italia)
Số trận đấu: 52
Nguồn: soha.vn
Italia 1990 không phải là kỳ World Cup của bóng đá tấn công đẹp mắt đâu nhé. Các đội tuyển chơi kiểu khô khan, phòng ngự cực gắt luôn. Chính vì thế mà số bàn thắng trung bình mỗi trận ở World Cup 1990 thấp kỷ lục, còn thẻ đỏ thì nhiều gấp đôi kỳ World Cup trước đó nữa
Tuy nhiên, Italia 1990 chắc chắn là kỳ World Cup đầy cảm xúc nhất dành cho fan bóng đá. Từ bài hát chủ đề "Mùa hè Italia" huyền thoại, hành trình diệu kỳ của "Chú sư tử bất khuất" Cameroon hay Schillaci - "ngôi sao băng" của đội chủ nhà. Có quá nhiều kỷ niệm để nhớ, nhưng hôm nay mình sẽ cùng nhau tua lại pha nhổ nước bọt vào tóc Voeller của Rijkaard trong trận siêu kinh điển Đức - Hà Lan ở vòng 16 đội World Cup 1990 nhé.
Danh họa Pablo Picasso từng nói câu kia rồi, nhưng với Rijkaard, pha khạc nhổ trên sân gây tranh cãi cực lớn và thậm chí còn được xem là pha xấu chơi biểu tượng của bóng đá thập niên 90 luôn Phải nhắc lại là Rijkaard lúc đó là ngôi sao hàng đầu châu Âu và vừa ghi bàn giúp AC Milan của HLV Arrigo Sacchi vô địch cúp C1 cơ đấy!
Đức và Hà Lan bước vào vòng 16 đội World Cup 1990 với phong độ hoàn toàn trái ngược. "Cỗ xe tăng" Đức làm mưa làm gió ở vòng bảng với 10 bàn thắng sau 3 trận, trong khi "Cơn lốc màu da cam" Hà Lan thi đấu kém với 3 trận hòa không thôi. Trận đấu giữa hai đội rất đáng chờ đợi vì Đức và Hà Lan có mối "thâm thù" trên sân cỏ từ lâu rồi. Hà Lan từng là nạn nhân của phát xít Đức trong Thế chiến thứ 2. Thậm chí, cầu thủ Hà Lan Wim van Hanegem còn tuyên bố: "Chúng tôi muốn làm bẽ mặt người Đức trên sân cỏ. Tôi ghét họ, đất nước này đã sát hại cả gia đình tôi. Tôi luôn trong cơn thịnh nộ mỗi khi đối đầu với họ". Nặng đô không các bro
Sự thù ghét của fan Hà Lan lên đến đỉnh điểm khi "Cơn lốc màu da cam" để thua Đức trong trận chung kết World Cup 1974. Thất bại này mở đầu cho 3 lần Hà Lan không thể thắng ở chung kết World Cup, dẫn đến biệt danh "Vua về nhì" đau đớn Ở vòng loại World Cup 1990 khu vực châu Âu, Hà Lan và Tây Đức đối đầu tại Rotterdam. Fan Hà Lan khi đó giăng một biểu ngữ khổng lồ so sánh đội trưởng tuyển Đức, Lothar Matthäus, với trùm phát xít Adolf Hitler luôn. Fan trung lập dễ dàng đoán được trận đấu Đức - Hà Lan diễn ra rất căng thẳng và sự thật đúng như vậy với 7 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ.
Trận đấu giữa Đức và Hà Lan trong khuôn khổ vòng 16 đội diễn ra trên sân San Siro. Đây có thể được xem là sân nhà của Hà Lan vì 3 ngôi sao hàng đầu là Gullit, Rijkaard và Van Basten đang thi đấu cho AC Milan mà. Nhưng trên một sân khấu quen thuộc, bộ ba này không thể tỏa sáng, riêng Rijkaard là nỗi thất vọng với sự cố phun nước bọt vào tóc tiền đạo Voeller của tuyển Đức
Trong một tình huống bên phía cánh trái, Rijkaard bị thổi phạt vì pha phạm lỗi thô bạo với tiền đạo Voeller của tuyển Đức. Khi trọng tài quay lưng đi, Rijkaard đã nhổ một bãi nước bọt lên mái tóc của Voeller. Theo hình ảnh quay chậm, mái tóc của số 9 bên phía đội tuyển Đức bay phấp phới trong gió sau khi "dính đòn" từ Rijkaard. Một hình ảnh lãng mạn và... kinh tởm lắm bạn ơi!
Voeller phàn nàn với trọng tài về tình huống bị "phun mưa" nhưng lại nhận thẻ vàng cho lỗi phản ứng. Có lẽ, vị trọng tài chẳng thể ngờ Rijkaard lại có hành động mất vệ sinh như vậy. Sau đó, Voeller và Rijkaard tiếp tục có những va chạm trong tình huống trước khung thành Hà Lan. Lần này, trọng tài đã quyết định rút thẻ đỏ đuổi cả hai khỏi sân.
Trên đường rời khỏi sân, Rijkaard một lần nữa nhổ nước bọt lên mái tóc của Voeller trước ống kính truyền hình luôn nha! Chất lỏng nhầy nhụa từ khuôn miệng Rijkaard đáp xuống mái tóc của Voeller chỉ trong tích tắc nhưng là đủ để lọt vào những bức ảnh xuất hiện trên trang nhất rồi. Voeller quay lại nhìn và đuổi theo Rijkaard nhưng đã kịp bình tĩnh trở lại để không đẩy mọi việc đi quá xa. Đội bóng Tây Đức của Voeller lên ngôi vô địch năm đó sau khi đánh bại Argentina với tỷ số tối thiểu trong trận chung kết. Đáng chú ý, trận chung kết diễn ra trên sân nhà của AS Roma - CLB chủ quản của Voeller nữa cơ.
5 tháng sau, Rijkaard gặp lại Voeller khi AC Milan đối đầu với Roma. Ngôi sao người Hà Lan xin lỗi và nói rằng ông đã mất bình tĩnh vì stress chuyện tình cảm: Rijkaard và vợ đã ly thân ngay trước thềm World Cup 1990 Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, Rijkaard nhận lỗi về mình và khẳng định Voeller không phải người gây sự.
"Hôm đó tôi đã sai. Anh ấy không hề xúc phạm tôi. Tôi luôn dành sự kính trọng cho Voeller nhưng bị mất bình tĩnh khi phải nhận thẻ đỏ. Tôi đã xin lỗi anh ấy ngay sau trận đấu và không có bất kỳ ác cảm nào", Rijkaard nói.
Plot twist ngọt ngào đây! Ngọt ngào ở đây không chỉ theo nghĩa bóng mà còn là nghĩa đen luôn. Công ty Echte Butter lên ý tưởng cho chiến dịch marketing tiếp theo bằng cách mời Rijkaard và Voeller đóng quảng cáo bơ sữa vào năm 1996. Trong đoạn video quảng cáo, cả hai cầu thủ mặc áo choàng màu kem giống nhau, chia sẻ những lát bánh mì nướng vào một buổi sáng. Wholesome vãi! Tất cả tiền cát xê đều được Rijkaard và Voeller đóng góp cho một tổ chức từ thiện nữa.
Thời điểm hiện tại, Voeller vẫn hoạt động bóng đá năng nổ trong vai trò giám đốc thể thao tại Bayer Leverkusen. Rijkaard có một sự nghiệp HLV đáng chú ý tại Barcelona từ năm 2003 đến 2008. Tuy nhiên, huyền thoại bóng đá Hà Lan không duy trì được thành công khi dẫn dắt Saudi Arabia và bị sa thải vào năm 2013.
Sự cố "phun mưa" chắc chắn không làm lu mờ những đóng góp của Rijkaard cho bóng đá Hà Lan nói riêng, thế giới nói chung đâu nhé. Đây chỉ như là một gia vị giúp bóng đá trở nên đời hơn, khi mà những hỉ nộ ái ố được bộc lộ một cách chân thật. Và nó cũng giúp cho World Cup 1990 có vị trí đặc biệt trong ký ức của fan bóng đá mãi mãi
WORLD CUP 1990 - FACTS
Chủ nhà: Italia
Số đội tham dự: 24
Vô địch: Tây Đức
Á quân: Argentina
Vua phá lưới: Schillaci (Italia) - 6 bàn
Cầu thủ xuất sắc nhất: Schillaci (Italia)
Số trận đấu: 52
Nguồn: soha.vn