SuLili1632
New member
Tuy là một cộng đồng đông đảo nhưng mà người gốc Á ở Mỹ vẫn đang phải đấu tranh mệt nghỉ để tiếng nói của mình được nghe nhiều hơn trong các phim Hollywood đó nha các bạn ơi!
Với bộ phim chuyển thể tiểu thuyết Crazy Rich Asians (tạm dịch: Con Nhà Siêu Giàu Châu Á) sắp lên sóng, Hollywood đã tạm gác lại các động thái "tẩy trắng" nhân vật để mang đến một sản phẩm với dàn diễn viên chính toàn người gốc Á luôn nha! Kể từ The Joy Luck Club năm 1993, đây là lần đầu tiên một dự án có dàn diễn viên như vậy được thực hiện. Theo thống kê năm 2017 thì có tới 5.8% dân số Mỹ là người gốc Á nhưng không có nhân vật người châu Á nào xuất hiện trong 37 bộ phim ăn khách nhất năm của nước này (nghiên cứu của đại học Southern California) - buồn thật sự!
Vì thế, tính đến thời điểm này, Crazy Rich Asians không chỉ đại diện cho sự đa dạng sắc tộc ở xã hội Mỹ mà còn mang trách nhiệm là bước đi khởi đầu cho các bộ phim có diễn viên chính gốc Á tiếp theo được thực hiện. Bước đi này không chỉ đến từ sự đấu tranh của khán giả mà còn là của những cái tên như Lý Tiểu Long, Wayne Wang, Lý An trong những thập kỷ trước. Để hiểu con đường tỏa sáng vươn ra khỏi châu lục của dân châu Á, cùng mình nhìn lại dòng lịch sử phức tạp của người gốc Á trong các bộ phim của Hollywood nhé!
Năm 1918: Sessue Hayakawa mở một studio phim riêng - Chủ tịch đây rồi
Diễn viên phim câm người Nhật Bản Sessue Hayakawa được biết đến là ngôi sao người Mỹ gốc Á đầu tiên. Năm 1918, ông tích lũy đủ vốn để mở hãng phim riêng tên là Haworth Pictures Corp sau khi đã nhẫn nhịn quá đủ trước cái nhìn đầy định kiến và phiến diện về người châu Á trong phim của Hollywood.
Trong quá trình điều hành Haworth, ông đã sản xuất 23 phim và là một trong những diễn viên được trả lương cao nhất - đỉnh thật đấy! Năm 1922, Hayakawa rời Hollywood khi làn sóng bài châu Á lên đến cao trào rồi trở lại sau đó khi thế chiến thứ hai kết thúc. Năm 1957, ông nhận được một đề cử Oscar cho vai diễn trong phim The Bridge on the River Kwai.
Năm 1935: Anna May Wong bị Luise Rainer lấy mất vai diễn gốc Á - Drama từ thời ông bà anh
Nữ diễn viên gốc Trung Quốc Anna May Wong là một ngôi sao phim câm của thập niên 20 nhưng thường bị đóng đinh vào những vai gốc Á khuôn mẫu. Khi tiểu thuyết The Good Earth của Pearl Buck được chuyển thể thành phim, Wong bày tỏ với truyền thông rằng bà muốn vào vai nhân vật người Trung Quốc trong tác phẩm.
Tuy nhiên, nguyện vọng của Wong đã bị từ chói flat bởi nhà sản xuất muốn một diễn viên da trắng đảm nhiệm vai này. Ngoài ra, đạo luật chống hôn nhân khác sắc tộc của thời điểm đấy cũng không cho phép một người phụ nữ không phải da trắng đóng vai vợ của một người da trắng - sốc thật sự!
Cuối cùng năm đó Luise Rainer thắng giải Oscar cho vai người Trung Quốc của mình. Đây có thể coi là thời kỳ đỉnh cao của phân biệt chủng tộc tại Hollywood khi họ tạo ra hai nhân vật là Fu Manchu và Charlie Chan do các diễn viên da trắng trang điểm để thủ vai một cách đầy định kiến và hoang đường.
Năm 1961: Flower Drum Song là bộ phim âm nhạc đầu tiên ở Hollywood có diễn viên chính gốc Á
Ngay cả ở thời này thì việc làm một phim có người gốc Á đóng chính vẫn rất mạo hiểm. Cùng năm đấy thì Mickey Rooney cũng vào vai một ông hàng xóm răng hô người Nhật trong phim kinh điển Breakfast at Tiffany's - nhức đầu quá trời!
Trong rất nhiều năm sau đó, người gốc Á ở Mỹ vẫn mang những cảm xúc lẫn lộn về bộ phim này. Lý do bởi bộ phim chứa đầy những định kiến cổ hủ về người châu Á khi nhấn mạnh vào hai nhân vật một người vợ ngoan hiền cam chịu và một cô nàng đào mỏ khét tiếng, nhưng suốt 56 năm sau khán giả vẫn chưa được thấy người gốc Á nào khác hát và nhảy trên sân khấu lớn này ở Hollywood.
Năm 1973: Mãnh Long Quá Giang đưa Lý Tiểu Long trở thành huyền thoại bất tử
Sau vai Kato trong The Green Hornet, Lý Tiểu Long vẫn rất khó khăn để tìm được cho mình một vai chính ở Hollywood. Đã từng có một TV series tên Kung Fu được lên kế hoạch cho anh đóng vai chính nhưng sau này lại bị David Carradine lấy mất vai - như chơi vậy! Cố gắng nhiều nhưng không thành, Lý Tiểu Long quay lại Hồng Kông để lập nghiệp.
Ở đây anh đóng trong ba phim lớn và nhờ đó được Warner Bros để ý. Họ mời anh đóng chính cho Mãnh Long Quá Giang. Tuy nhiên, Lý Tiểu Long qua đời trước khi phim ra mắt sáu ngày, đóng lại trang cuối cho giấc mơ Hollywood vẫn còn chưa kịp cất cánh. Tuy nhiên, Mãnh Long Quá Giang là bước đi then chốt để những ngôi sao võ thuật gốc Á sau này như Thành Long và Lý Liên Kiệt vươn lên ở Mỹ.
Năm 1983 và 1985: Gandhi và The Killing Fields thắng lớn tại Oscar
Bộ phim tiểu sử về nhà lãnh đạo Gandhi đạt 8 giải Oscars, bao gồm phim hay nhất, diễn viên chính xuất sắc nhất. Ben Kingsley, người thủ vai Gandhi mang trong mình hai dòng máu Anh và Ấn. Hai năm sau, The Killing Fields, bộ phim về hai nhà báo chạy trốn khỏi chế độ Khơ Me Đỏ ở Campuchia thắng giải diễn viên phụ xuất sắc nhất với diễn viên Haing S. Ngor. Cho đến nay, Kingsley, Ngor và Miyoshi Umeki là ba diễn viên gốc Á duy nhất từng thắng giải diễn xuất ở Oscar - ít ỏi quá đi mất!
Năm 1993: Joy Luck Club tìm thấy thành công - Finally!
Đạo diễn gốc Á Wayne Wang được mọi người biết đến nhờ bộ phim Chan is Missing năm 1982. Đây là bộ phim độc lập đầu tiên do một người Mỹ gốc Á đạo diễn được cộng đồng ngoài gốc Á ở Mỹ tán dương. Sau đó là đến The Joy Luck Club, bộ phim mainstream đầu tiên của Wang ở Hollywood vừa thành công về thương mại, vừa thành công về chuyên môn - đỉnh của chóp luôn!
Năm 1993: The Wedding Banquet (Hỷ Yến) khiến Lý An trở thành một cái tên lớn ở Hollywood
Nguồn: kenh14.vn