Các chị em ơi, hôm nay 25/9 ĐT nữ Việt Nam mình sắp phải "đụng độ" với Trung Quốc ở vòng tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026 rồi nè!
Phải nói là hành trình vào tứ kết của các chị đã khó khăn lắm luôn á. Chỉ có đúng 1 điểm duy nhất sau trận hòa với Thái Lan, nhưng may quá vẫn lọt vào nhờ nằm trong top 2 đội đứng thứ ba có thành tích "ổn" nhất. Thầy Hoàng Văn Phúc cùng các học trò đã vượt qua vòng bảng như thế nào thì cũng khỏi bàn rồi
Giờ đối thủ ở tứ kết là Trung Quốc - đội đứng đầu bảng G với 2 trận thắng (Hong Kong và Philippines) cộng 1 trận hòa Uzbekistan. Nghe thì "chắc kèo" rồi đó, nhưng đây mới là điều "nặng nề" nhất: trong 12 lần chạm trán trước đó, tuyển nữ Việt Nam mình toàn thua hết luôn á!
Phải công nhận là Trung Quốc mạnh thiệt, từ thể hình, thể lực đến khả năng chơi bóng bổng đều vượt trội. Các chị ấy còn giỏi tranh chấp tay đôi và gây sức ép từ giữa sân nữa. Nghe xong thấy "áp lực" chưa nào?
Nhưng mà đừng lo! HLV Hoàng Văn Phúc nhiều khả năng sẽ áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công - kiểu "giữ chặt rồi tìm cơ hội phủ đầu" ấy. Các chị em mình cần tập trung cao độ, hạn chế khoảng trống và tận dụng những pha chuyển trạng thái nhanh để "bất ngờ" đối thủ thôi.
May mắn là đã hoàn thành mục tiêu vào tứ kết rồi, nên Thanh Nhã cùng hội chị em đang "nhẹ đầu" hơn về mặt tâm lý. Giờ chỉ cần cố gắng hết mình, biết đâu sẽ tạo được "cú upset" trước Trung Quốc trong trận đấu lúc 13h hôm nay ngày 25/9!
Hẹn gặp các bạn trên khán đài ảo nha! Cùng cổ vũ cho các chị em thật nhiệt tình đi thôi!
Nguồn: techz.vn