Lịch sử đang được viết lại! Con tàu đưa 4 phi hành gia khám phá Mặt Trăng lần đầu sau hơn 50 năm đã cất cánh rồi nè!

CaoAngel

New member
Sau hơn nửa thế kỷ, nhân loại mình finally quay lại hành trình chinh phục Mặt Trăng rồi các bạn ơi!

Tối thứ Tư ngày 1/4/2026 theo giờ Mỹ (tức sáng sớm ngày 2/4/2026 theo giờ VN), cả thế giới đã witnessed một khoảnh khắc sống ảo cực mạnh khi tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) chở theo tàu Orion chính thức bay lên từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Florida. Đây không chỉ là một chuyến bay test thường thường mà còn là lần đầu tiên sau hơn 50 năm, con người lại có dịp "đi du lịch" quanh Mặt Trăng đó nha!

51ce39be77e317deb940.jpg


Chuyến đi kéo dài 10 ngày này có sự tham gia của 4 phi hành gia gồm Reid Wiseman (captain của team), Victor Glover (phi công xịn xò), Christina Koch và Jeremy Hansen (hai chuyên gia sứ mệnh). Ngay khi động cơ bắt đầu hoạt động, tên lửa SLS đã tạo ra lực đẩy khủng lên tới gần 4 triệu kg luôn á! Chỉ trong vòng một phút, cả phi hành đoàn đã vượt qua bầu khí quyển và đạt tốc độ siêu thanh rồi. Xịn sò chưa kìa!

Sau khi vào quỹ đạo ổn định, tàu Orion đã thực hiện các bước quan trọng để duy trì sự sống và năng lượng. Tầng trên của tên lửa (ICPS) đã kích hoạt động cơ để nâng cao quỹ đạo của tàu lên khoảng 185 km, giúp Orion nằm an toàn phía trên tầng khí quyển dày đặc của Trái Đất. Ngay sau đó, các tấm pin mặt trời dài 7 mét đã được mở ra để cung cấp điện năng cho toàn bộ hệ thống.

Tuy nhiên, chuyến đi này cũng không phải là hoàn toàn smooth đâu nhen. Chỉ 51 phút sau khi phóng, tàu Orion đã gặp sự cố mất liên lạc tạm thời trong quá trình chuyển giao vệ tinh. Dù phi hành đoàn vẫn nghe thấy lệnh từ mặt đất, nhưng các chuyên gia tại trung tâm điều khiển lại không nhận được phản hồi từ tàu trong một khoảng thời gian ngắn. May quá là hệ thống đã nhanh chóng hoạt động trở lại bình thường rồi!

Còn một vấn đề khá là... hài nữa đây: hệ thống toilet trên tàu bị hỏng luôn á! NASA cho biết đây là một phần của việc thử nghiệm vì những thiết bị này chưa từng được vận hành trong không gian thực tế, và các kỹ sư đang cố gắng fix trong vài giờ tới. Mong là các phi hành gia hold được nhé!

b139c5d90a870a493cc4.jpg


Giám đốc NASA Jared Isaacman khẳng định thành công của Artemis II sẽ được xác định khi các phi hành gia hạ cánh an toàn xuống đại dương sau 10 ngày. Ông nhấn mạnh rằng sẽ "không có lối thoát sớm", nghĩa là sứ mệnh sẽ quyết tâm hoàn thành lộ trình bay quanh Mặt Trăng thay vì quay lại Trái Đất giữa chừng nếu gặp sự cố nhỏ. Quyết tâm phết đấy!

Theo plan, vào ngày thứ sáu của sứ mệnh, Orion sẽ thực hiện cú bay sát bề mặt Mặt Trăng ở khoảng cách gần 6.600 km (4.112 dặm). Tại điểm xa nhất, con tàu sẽ cách Trái Đất khoảng 406.800 km (252.799 dặm), phá vỡ luôn kỷ lục về khoảng cách xa nhất mà con người từng bay vào vũ trụ, vượt qua cả con số của tàu Apollo 13 huyền thoại năm xưa.

422546d9b56439c4cb04.jpg


Hiện tại, các phi hành gia đã cởi bỏ bộ đồ phóng màu cam iconic để thay trang phục thông thường và bắt đầu sắp xếp lại không gian bên trong khoang tàu Orion - vốn chỉ nhỏ gọn bằng một chiếc xe van du lịch thôi nha - để chuẩn bị cho những ngày làm việc và sinh hoạt sắp tới giữa không gian sâu thẳm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top