Ai nhìn cũng phải choáng váng với bảng điểm thần thánh này!
Toán lý hóa kiểu này mà học bào chế hàng thì chắc tuyệt vời lắm á Cùng khóa với người đăng bài, có bạn khoe tổng điểm 53 luôn - cũng đỉnh phết đấy chứ kakak!
Ghê thật, nhưng mà ông già đời đó tốt nghiệp tận năm 1995 cơ đấy! Năm 1984 mà thi được 10 điểm cả 2 môn Sử và Lý - đúng là legend
Có người chia sẻ: "Xưa thi TN được mỗi môn Lý 10đ. Còn Ngữ văn thì ngu như chó " - chứng tỏ ai cũng có điểm yếu ha!
Ui, hồi xưa toàn bài tự luận mà điểm cao vầy thì phải là cao thủ có đầu óc siêu việt thật sự
Một bạn sinh năm 86 kể lại: "Đến năm của mình thì tốt nghiệp THCS chỉ thi 4 môn thôi: Toán, Văn, Hóa, Anh - trong đó Toán và Văn hệ số 2. Năm đó thi được 38.5/40 chưa tính điểm cộng nữa =))" - flex nhẹ vậy thôi
Nguồn: tinhte.vn